Ngoại Hạng Anh

Vòng 2 Ngoại Hạng Anh: Cuộc dạo chơi của Man City

Sau 2 vòng đấu đầu tiên, Manchester City tiếp tục chứng tỏ sức mạnh của mình với 2 trận toàn thắng. Và đây cũng được xem như 1 "cuộc dạo chơi" của họ tại Ngoại Hạng Anh mùa này.

Sau chiến thắng trước Arsenal, tuần này Man City có trận sân nhà đầu tiên tiếp Huddersfield. Đoàn quân của HLV Pep Guardiola tiếp tục cho thấy sức mạnh của mình khi thi đấu tưng bừng và giành chiến thắng đến 6-1, trong đó có cú hat-trick của Kun Aguero. Đây là cú hat-trick thứ 9 của El Kun trong lịch sử Ngoại hạng Anh, chỉ thua mỗi cựu danh thủ Alan Shearer (11 lần lập hat-trick). Không những tạo nên cơn mưa bàn thắng, mà cách chơi của Man City cho thấy họ hoàn toàn áp đảo đối phương và bàn thắng có thể đến từ bất cứ vị trí nào. Với phong độ hiện tại, Man City vẫn tiếp tục là ứng viên nặng ký nhất cho danh hiệu vô địch.

Sau trận đấu HLV Pep Guardiola đã phát biểu: “Đây là trận đấu đầu tiên trên sân nhà, nên nó rất quan trọng từ lối chơi đến kết quả. Tôi hạnh phúc khi thấy được phong cách chơi bóng chuyên nghiệp, thái độ thi đấu tuyệt vời và khát khao giành chiến thắng của các cầu thủ. Khi có bóng hay không có bóng, họ đều chơi đúng ý đồ và rất nhiệt tình. Đó là điều quan trọng cho một giải đấu kéo dài”.

Trong khi đó, Tottenham cũng không gặp mấy khó khăn để hạ tân binh Fulham 3-1. Đáng chú ý, tiền đạo Harry Kane đã giải được lời nguyền tháng 8 khi ghi bàn ấn định chiến thắng ở phút 77. Như vậy, sau 1.069 phút thi đấu cùng 49 cú dứt điểm trong tháng 8 tại Premier League, ngôi sao 25 tuổi đã có thể xé lưới đối phương trong tháng này.

Nhọc nhằn nhất chắc chắn là Chelsea khi The Blues phải vất vả mới quật ngã được Arsenal tại Stamford Bridge. Với những gì Chelsea thể hiện từ đầu trận, chắc hẳn chủ tịch Abramovic rất hài lòng với lối chơi mà ông thầy mới Sarri mang đến cho Chelsea. Một lối chơi tấn công quyến rũ và đầy hiệu quả với 2 bàn dẫn trước từ rất sớm. Tuy nhiên, một khi sự bay bổng được đề cao thì chắc chắn hàng thủ sẽ mắc những sai số không tránh khỏi. 

Chính những mắt xích chưa an toàn ở hàng thủ của Chelsea đã giúp cho Pháo thủ tìm được 2 bàn gỡ trong hiệp 1. Thế nhưng, Sarri vẫn có những sự điều chỉnh hợp lý, đưa những cầu thủ có khả năng kiểm soát thế trận tốt vào sân và họ đã làm được điều quan trọng là ghi nhiều bàn thắng hơn đối phương với pha lập công quyết định của Marcos Alonso ở phút 81. Chiến thắng kịch tính này giúp Chelsea tiếp tục có mặt trong top đầu với 2 trận toàn thắng, trong khi Arsenal vẫn chưa có điểm nào và ngụp lặn ở vị trí thứ 4...từ dưới lên - một khởi đầu chẳng mấy vui vẻ của tân HLV Unai Emery.

Maurizio Sarri cho biết: “Đây là một trận đấu tuyệt vời. Ba điểm kiểm được ở trận này rất khó khăn, nhưng tôi nghĩ chúng tôi xứng đáng có chiến thắng, bởi chúng tôi đã hoàn toàn kiểm soát hiệp thứ 2 và có được bàn thắng quyết định”.

Nếu như Man City, Chelsea, Tottenham có những khởi đầu thuận lợi thì M.U vẫn chưa vượt qua được sự thất thường của mình. Làm khách trên sân của Brighton, M.U chỉ cho thấy hình ảnh một tập thể rời rạc. Những sai lầm trầm trọng nơi hàng thủ khiến Quỷ Đỏ nhận 3 bàn thua ngay ở 45 phút đầu tiên, một thành tích thất vọng trong lịch sử CLB.



Không những vậy, sức tấn công yếu ớt, bế tắc của M.U làm người hâm mộ cảm thấy ngao ngán. Hai bàn gỡ của Romelu Lukaku cùng Paul Pogba là không đủ để M.U rời sân Falmer với dù chỉ 1 điểm. Nếu cứ đá với phong cách như vậy, khả năng thầy trò Jose Mourinho đứng trong top 4 mục tiêu không dễ mùa này.

HLV Jose Mourinho phát biểu sau trận: "Chúng tôi đã bị trừng phạt vì những sai lầm. Đó là những sai lầm không thể tin được, chính điều đó đã đánh gục chúng tôi."

Vòng 2 Ngoại Hạng Anh còn tiếp tục chứng kiến những hiện tượng mang tên Watford và Bournemouth khi cả hai đang trải qua những ngày tháng mộng mơ. Họ thắng cả 2 trận một cách thuyết phục và chỉ để lọt lưới vỏn vẹn 1 bàn. Hiện tại, Watford đang ngồi chễn chệ ở vị trí thứ 3, trên cả Tottenham (hơn chỉ số phụ), M.U hay Arsenal. Trong khi đó, Bournemouth cũng có cho mình vị trí thứ 5 sau chiến thắng 2-1 trước West Ham.

HTV Thể Thao