Hành trình người mẹ vượt biển thăm con nơi Trường Sa

THANH VÂN - NGUYỄN QUỐC // TRUNG TÂM TIN TỨC HTV 22/5/2025, 17:00

(HTV) - Giữa trùng khơi xanh thẳm, những người mẹ lần đầu tiên gặp lại con trai nơi đầu sóng ngọn gió tại Trường Sa. Đó là cuộc hội ngộ đầy nước mắt, tình thân và lòng tự hào.

Trong chuyến công tác năm 2025, Đoàn đại biểu TP.HCM đã có mặt tại quần đảo Trường Sa và nhà giàn DK1. Đây không chỉ là hành trình mang quà tặng vật chất và tinh thần từ đất liền, mà còn là hành trình kết nối yêu thương, sẻ chia giữa hậu phương và tiền tuyến. Đi cùng đoàn còn có những người mẹ – những người phụ nữ mang trái tim nặng trĩu nỗi nhớ con, vượt trăm hải lý để được ôm con trai vào lòng tại nơi đầu sóng ngọn gió.

Sau hai ngày lênh đênh trên biển, chị Nguyễn Thị Thanh Liên (Quận 8, TP.HCM) đã đặt chân lên đảo Sinh Tồn. Người mẹ ấy không giấu được xúc động khi được gặp lại con trai.

Giây phút gặp con, chị Liên ôm chầm lấy cậu con trai trong bộ quân phục. Vòng tay chị siết chặt, ôm con vào lòng, nước mắt rơi xen lẫn nụ cười hạnh phúc.

Hai mẹ con bà Nguyễn Thị Thanh Liên và chiến sĩ Nguyễn Thanh Tâm tại đảo Sinh Tồn (Quần đảo Trường Sa).

Chị Nguyễn Thị Thanh Liên, mẹ chiến sĩ Nguyễn Thanh Tâm chia sẻ: "Con ở đây ráng làm nhiệm vụ tốt nhé. Con trai giờ lớn, trưởng thành rồi. Ở nhà nó lớn thiệt nhưng mà nó không có trưởng thành. Giờ lớn, trưởng thành rồi. Tự hào, nhờ có con trai mà mẹ nó biết Trường Sa".

Chiến sĩ Nguyễn Thanh Tâm đang làm nhiệm vụ ở đảo Sinh Tồn xúc động chia sẻ về cuộc sống và những trải nghiệm đáng nhớ trên đảo: "Em thấy may mắn khi được ra đảo học tập, trải nghiệm. Em học được cách trồng rau, nấu ăn, làm vườn ươm… Nhờ vậy mà giờ em biết tự lập nhiều hơn".

Hai mẹ con bà Đào Thị Bình và chiến sĩ Nguyễn Anh Tuấn tại đảo Đá Tây A (Quần đảo Trường Sa).

Không chỉ chị Liên, bà Đào Thị Bình là mẹ của chiến sĩ Nguyễn Anh Tuấn đang làm nhiệm vụ tại đảo Đá Tây A cũng có mặt trong chuyến đi đặc biệt này. Bà chia sẻ: "Trước kia tôi cũng lo lắng, nhớ con nhiều. Nhưng giờ được ra đây, thấy các chiến sĩ sống đoàn kết và giúp đỡ nhau, thấy con trưởng thành hơn, khỏe mạnh hơn là cũng thấy yên tâm. Nhà chỉ có một mình cháu, cũng tạo điều kiện để cho cháu học đại học, nhưng khi Tổ quốc cần, cháu cũng tham gia để có một chút đóng góp xây dựng và bảo vệ tổ quốc".

Chiến sĩ Nguyễn Anh Tuấn hiện đang làm nhiệm vụ ở đảo Đá Tây A. 

Chiến sĩ Nguyễn Anh Tuấn chia sẻ: "Em sẽ luôn bảo vệ vùng biển đảo biên cương là vùng linh thiêng mà cha ông ta đã đánh đổi để giành lấy. Chúng ta phải cố gắng hết sức để bảo vệ và hoàn thành mọi nhiệm vụ được Đảng ủy giao".

Trên hành trình trở về, nhiều người mẹ vẫn ngoái đầu nhìn về phía biển khơi, nơi họ vừa gặp lại con trai mình, những người con của đất nước. Họ rưng rưng, tự hào không chỉ vì tình mẫu tử được gắn kết, mà còn vì những người con ấy đang sống vì một lý tưởng cao đẹp: Bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Người chiến sĩ canh giữ Trường Sa, giữ vững chủ quyền Tổ Quốc 

 Cuộc hội ngộ giữa Trường Sa là minh chứng xúc động cho sự gắn bó không khoảng cách giữa đất liền và đảo xa, giữa gia đình và Tổ quốc, giữa những con người bình dị và lý tưởng lớn lao. Một vòng tay, một giọt nước mắt, một lời hứa cũng đủ để nối liền hai bờ thương nhớ.

>>> Xin mời quý vị đón xem Thời sự HTV lúc 20 giờ và Chương trình Thế giới 24G lúc 20 giờ 30 phút mỗi ngày trên kênh HTV9

 

Ý kiến của bạn: