(HTV) - Ngày 23/5, số người thiệt mạng do lũ lụt ở Đông Nam Australia đã tăng lên 4 người. Trong khi đó, một người đàn ông 49 tuổi vẫn mất tích tại khu vực Nymboida vào đêm 21/5.
Khoảng 50.000 người vẫn bị cô lập. Đây là các khu dân cư nằm dọc theo bờ biển của bang New South Wales, phía Bắc Sydney.
Lực lượng cứu hộ và các tình nguyện viên đã giải cứu 678 người khỏi lũ lụt, bao gồm 177 người trong 24 giờ qua.

Cảnh sát New South Wales giải cứu người dân tại Taree, Australia, ngày 22/5 (Ảnh: AP)
3 ngày mưa lớn liên tục đã làm các đường phố ngập chìm trong nước lũ, chia cắt toàn bộ các thị trấn, cuốn trôi gia súc và phá hủy nhà cửa.
Hệ thống thời tiết áp suất thấp gây ra trận lũ lụt đang di chuyển xa hơn về phía Nam đến Sydney và các khu vực xung quanh.

Khu vực ngập lụt ở Cảng Macquarie, phía Bắc Sydney, Australia (Ảnh: AP)
Thủ tướng Australia Anthony Albanese và Thủ hiến bang New South Wales Christopher Minns đã đến thăm các cộng đồng bị tàn phá, một số nơi bị ngập lụt bởi lượng nước lũ cao nhất từng được ghi nhận.

Nước lũ bao quanh các ngôi nhà tại cảng Macquarie ngày 22/5 (Ảnh: AP)
Mặc dù mưa đã giảm bớt ở khu vực thảm họa, nhà chức trách cho biết các đội cứu hộ vẫn đang theo dõi khả năng lũ lụt dâng cao do nước vẫn tiếp tục chảy vào các lưu vực.
>>> Xin mời quý vị đón xem Thời sự HTV lúc 20 giờ và Chương trình Thế giới 24G lúc 20 giờ 30 phút mỗi ngày trên kênh HTV9