NewZgraphic: Những điều chưa biết về nữ nhà văn đạt giải Nobel Văn học 2024

YẾN BÙI - TRỌNG AN // TRUNG TÂM TIN TỨC HTV 15/10/2024, 15:00

(HTV) - Với giải Nobel Văn học 2024, nhà văn Han Kang đã gây ấn tượng mạnh với giới văn học thế giới. Nếu bạn cũng đang tò mò về những tác phẩm của bà, hãy cùng NewZ tìm hiểu một số tác phẩm của bà đã được xuất bản ở Việt Nam nhé!

Giải Nobel Văn học 2024 đã được trao cho nhà văn Hàn Quốc Han Kang, với những áng văn đẫm chất thơ nhưng vô cùng kịch liệt. Các tác phẩm của bà đối diện với những chấn thương lịch sử và phơi bày cái mong manh của phận người. 

Nhà văn Han Kang, 53 tuổi, bắt đầu sự nghiệp của mình với một tập thơ trên tạp chí Hàn Quốc, trước khi ra mắt tác phẩm văn xuôi đầu tiên vào năm 1995 với một tuyển tập truyện ngắn.

Ra trường từ khoa Văn Đại học Yonsei, Han Kang đã khẳng định tài năng văn chương của mình khi xuất hiện trên báo Văn học và Xã hội với tư cách một nhà thơ trẻ vào năm 1993. Thành công đến với cô vào năm 1994 khi truyện ngắn "Mỏ neo đỏ" xuất sắc giành giải tác giả trẻ của báo Seoul Shinmun, mở ra một chương mới đầy hứa hẹn trong sự nghiệp sáng tác của cô.

Nhà văn Han Kang  là nhà văn Hàn Quốc đầu tiên giành được giải Nobel Văn học và là người phụ nữ thứ 18 trong số 117 giải thưởng được trao kể từ năm 1901. Ngày 10/10, Viện Hàn lâm Thụy Điển đã công bố giải thưởng Nobel văn học 2024 thuộc về nữ nhà văn người Hàn Quốc Han Kang.

Nhà văn Han Kang đã để lại nhiều dấu ấn với các tác phẩm tiêu biểu như “Trái cây của người phụ nữ của tôi", "Người ăn chay" (đoạt giải Man Booker Quốc tế năm 2016), "Hơi thở đấu tranh", "Bản chất của người" và "Trắng".

Bước vào thế giới văn chương của Han Kang với ba tác phẩm được xuất bản tại Việt Nam

Người ăn chay (The Vegetarian)

Với tác phẩm “Người ăn chay”, nhà văn Han Kang giành giải Man Booker quốc tế cho tiểu thuyết vào năm 2016. Người ăn chay gồm ba phần, đi theo câu chuyện của một người phụ nữ khi cô lựa chọn từ bỏ việc ăn thịt, từ chối các chuẩn mực xã hội và phải đối mặt với sự phản đối từ các thành viên trong gia đình. Cuối cùng, cô bị đưa vào bệnh viện tâm thần và mỗi lúc một chìm sâu hơn vào nỗi khao khát được biến thành thực vật, được thoát khỏi phận làm người. Thông qua đó, bức tranh về một xã hội gia trưởng ám ảnh bởi những chuẩn mực xã hội độc đoán được khắc họa sắc bén.

Trắng (The White Book)

“Trắng” xóa nhòa ranh giới của các thể loại, làm mờ lằn ranh giữa tự truyện và văn chương – trở thành một trong những tác phẩm đặc biệt và riêng tư nhất của Han Kang. Cuốn sách là một bài ca thương tiếc, một lời vĩnh biệt mà nhân vật trong cuốn sách dành cho người chị gái đã ra đi ngay sau khi chào đời.

Bản chất của người (Human Acts)

“Có phải chúng ta chỉ đang sống trong ảo tưởng về phẩm giá con người, còn thực ra bất cứ lúc nào, chúng ta cũng có thể biến thành một thứ chẳng là gì cả, thành sâu bọ, thành thú vật, thành một đống mủ dịch lẫn lộn? Bỉ sỉ nhục, bị bôi nhọ, bị tàn sát, phải chăng đó là bản chất của con người đã được chứng minh trong lịch sử?” (trích "Bản chất của người")

“Tiểu thuyết của tôi truy vấn nỗi khổ của con người,” nhà văn từng chia sẻ. Khi viết tác phẩm này, bà đã thừa nhận rằng đây là tác phẩm bà không thể không viết, và nếu không viết, có lẽ bà sẽ không bao giờ “đi tiếp” được nữa. Với bối cảnh là sự kiện lịch sử đầy bi thương của Phong trào dân chủ Gwangju năm 1980, nơi hàng trăm sinh viên và thường dân bị thảm sát dưới chế độ độc tài, “Bản chất của người" là một lời hồi tưởng về quá khứ, một sự trăn trở về bản chất con người trong những thời khắc lịch sử đầy bi thương. 

Qua các tác phẩm của bà, người đọc cảm nhận được sự khắc khoải của nhà văn giữa những dằn vặt cố hữu, giữa thân thể và linh hồn, giữa người sống và kẻ chết. Ông Anders Olsson - Chủ tịch Ủy ban trao giải Nobel Văn học đã nhận xét rằng phong cách của nhà văn Han Kang giàu chất thơ ca và thể nghiệm, đưa bà trở thành một nhà cách tân trong văn xuôi đương đại. 

 >>> Xin mời quý vị đón xem Thời sự HTV lúc 20 giờ và Chương trình Thế giới 24G lúc 20 giờ 30 phút mỗi ngày trên kênh HTV9

 

 

Ý kiến của bạn: