Vụ mất tích của một thiếu nữ 14 tuổi, người mẹ nhận được tin nhắn đe dọa đòi 200 triệu

KIM LOAN - NHẬT HUY // TRUNG TÂM TIN TỨC HTV 22/2/2024, 16:44

(HTV) - Trong lúc đang làm việc với công an để xác minh thông tin, người mẹ của thiếu nữ 14 tuổi được gia đình trình báo mất tích bất ngờ nhận được tin nhắn đe dọa, đòi 200 triệu đồng tiền chuộc. Hiện gia đình đã tìm thấy cháu gái.

Công an quận Hà Đông (Hà Nội) thông báo về việc phối hợp với Phòng Cảnh sát Hình sự Công an TP Hà Nội điều tra vụ thiếu nữ 14 tuổi bị trình báo mất tích.

Cháu Trang đã được các chiến sĩ công an bàn giao cho người nhà

Theo thông tin từ ngày 21/02 trên một số trang mạng xã hội và cơ quan báo chí, cô gái tên Nguyễn Thị Quỳnh Trang (14 tuổi, trú tại Vạn Phúc, Hà Đông) từ quê ở Thanh Liêm, Hà Nam đi xe khách đến bến xe Giáp Bát nhưng không liên lạc được với gia đình.

Công an quận Hà Đông đã mời gia đình cô Trang đến làm việc để làm rõ thông tin.

Tin nhắn đe dọa được gửi đến điện thoại mẹ của Trang

Trong quá trình làm việc với mẹ của Trang, chị Đinh Thị Toan, đã nhận được tin nhắn đe dọa tống tiền từ một số người lạ. Tin nhắn yêu cầu chuyển 200 triệu đồng vào một tài khoản ngân hàng, nếu không sẽ xảy ra hậu quả khôn lường.

Công an quận Hà Đông đã báo cáo và phối hợp với Công an Hà Nội, triển khai các biện pháp xác minh. Cuối cùng, Trang được tìm thấy ở nhà trọ tại huyện Thanh Trì, Hà Nội.

Sau cuộc trò chuyện, cảnh sát xác định rằng sau khi đến bến xe Giáp Bát, Trang không về nhà mà đến nhà một bạn gái (quen qua mạng xã hội) để chơi. Cô đã bán điện thoại di động của mình để có tiền ăn uống.

Công an quận Hà Đông cho biết sẽ tiếp tục điều tra và xác minh vụ việc, đặc biệt là người gửi tin nhắn đe dọa tống tiền cho gia đình cháu Trang.

>>> Xin mời quý vị đón xem Thời sự HTV lúc 20 giờ và Chương trình Thế giới 24G lúc 20 giờ 30 phút mỗi ngày trên kênh HTV9

 

Ý kiến của bạn: