Triển lãm "Ánh sáng tình tôi": Ca ngợi vẻ đẹp bất tử của phụ nữ

PHƯƠNG THANH - MINH CHƯƠNG // TRUNG TÂM TIN TỨC HTV 30/7/2024, 13:26

(HTV) - Gần đây, khái niệm chữa lành hoặc liệu pháp trị liệu nghệ thuật (art therapy) được sử dụng khá rộng rãi. Đến với triển lãm "Ánh sáng tình tôi" của Họa sĩ Phan Như Lâm, người xem sẽ thấy được yếu tố liệu pháp trị liệu tự thân.

Bộ tranh là sự kết hợp của lối vẽ chân dung mang hơi hướng bán cổ điển, kỹ thuật biểu hiện và tinh thần lãng mạn. Phụ nữ trong tranh Phan Như Lâm - cũng như đa số phụ nữ trong tranh của Lê Phổ, Mai Trung Thứ,…, trước đây - đang trong trạng thái điềm nhiên, thụ hưởng cuộc sống, thụ hưởng tình yêu và hạnh phúc.

Một số tác phẩm trong triển lãm

Với triển lãm "Ánh sáng tình tôi", người xem sẽ cảm nhận được Phan Như Lâm dành nhiều ánh sáng và sự tụng ca cho các nhân vật nữ, để rồi từ họ, nhận về những ánh sáng cho chính mình. 

Theo Họa sĩ Phan Như Lâm: "Được tiếp cận nhiều cuộc sống, hoàn cảnh của người phụ nữ, họ trải qua nhiều thăng trầm nhưng tôi không truyền tải điều đó lên tác phẩm của mình mà tôi dành sự trân trọng hạnh phúc nhất của mình dành cho người phụ nữ. Và nhờ nghệ thuật này đã mang lại cho tôi ánh sáng để tôi tìm thấy con người bên trong, một tình yêu cảm xúc để tôi có thể cống hiến cho nghệ thuật Việt Nam".

Họa sĩ Phan Như Lâm sinh năm 1993 ở vùng quê nghèo huyện Đức Linh, tỉnh Bình Thuận trong một gia đình thuần nông. Gia đình Lâm có 7 người con, nhưng không may, một trong số các chị gái đã qua đời từ rất sớm. Ám ảnh này trở thành một ấn tượng theo Lâm cho tới ngày hôm nay, thành một trong những lý do ca ngợi vẻ đẹp bất tử của phụ nữ.

Triển lãm "Ánh sáng tình tôi" đang diễn ra tại Huyen Art House (8A Đặng Tất, Quận 1, TP.HCM), kéo dài từ nay đến ngày 06/8/2024.

>>> Xin mời quý vị đón xem Thời sự HTV lúc 20 giờ và Chương trình Thế giới 24G lúc 20 giờ 30 phút mỗi ngày trên kênh HTV9

 

Ý kiến của bạn: