Hoài niệm với triển lãm ảnh Hà Nội - Một thời để nhớ

HOÀNG HƯƠNG - NGỌC TUẤN // VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN HTV TẠI HÀ NỘI 16/10/2024, 11:47

(HTV) - Với tình yêu chân thành dành cho Hà Nội, nhiếp ảnh gia Lê Bích và phóng viên người Anh Andy Soloman đã ghi lại dấu ấn khó phai của Thủ đô suốt hai thập kỷ, thể hiện qua 86 bức ảnh đen trắng về Hà Nội thời kỳ đổi mới.

Các tác phẩm được trưng bày tại triển lãm Hà Nội - Một thời để nhớ. Đây là một hoạt động làm phong phú thêm chuỗi sự kiện kỷ niệm 70 năm Ngày giải phóng thủ đô. 

Qua ống kính của mình, hai tác giả Lê Bích và Andy Soloman đã ghi lại những khoảnh khắc chân thực về cuộc sống của người dân Hà Nội đoạn từ năm 1992 đến năm 2012, khi thành phố bắt đầu chứng kiến những bước chuyển mình mạnh mẽ. Tất cả đều được thể hiện một cách đầy mộc mạc và giản dị. Mỗi bức ảnh tựa như một lát cắt trong cuộc sống, cũng là một phần lịch sử của thành phố, nay đã trở thành những ký ức đẹp khi nhớ về Hà Nội. 

Tác giả Andy Soloman 

Họa sĩ Lê Bích chia sẻ: "Chúng ta phải nhớ Hà Nội đã có một thời gian như thế đã có những khó khăn vất vả nhưng cũng đã có những thay đổi ngoạn mục Và chúng ta phải trân trọng thời gian hôm nay".

Hai tác giả đến từ hai quốc gia khác nhau. Một người sinh ra và lớn lên ở Hà Nội; một người đến Hà Nội làm việc, vì yêu mà gắn bó lâu dài. Chính tình yêu đối với mảnh đất kinh kỳ, ngàn năm văn hiến này đã tạo nên sự đồng điệu và kết nối giữa hai con người, xóa nhòa những khác biệt về văn hóa, ngôn ngữ, mang đến cho người xem những tác phẩm đầy hoài niệm và thân thuộc về cuộc sống trong thành phố.

Chị Cao Ngọc Ánh - quận Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội chia sẻ, tất cả những ký ức của Hà Nội nó ùa về và rõ ràng là chúng ta thấy mỗi thời kỳ tinh thần, thần sắc của con người, của cảnh vật đều có cái riêng.

Mỗi bức ảnh lại mang một câu chuyện riêng, nhưng tất cả đều chứa đựng tình yêu dành cho thủ đô Hà Nội.

>>> Xin mời quý vị đón xem Thời sự HTV lúc 20 giờ và Chương trình Thế giới 24G lúc 20 giờ 30 phút mỗi ngày trên kênh HTV9

Ý kiến của bạn: