Họp mặt Khối Nhà báo cao tuổi TP.HCM: Gặp lại một thời làm báo rực rỡ

CHÂU NGỌC - VĨNH LỘC - XUÂN AN // TRUNG TÂM TIN TỨC HTV 15/6/2025, 09:40

(HTV) – Trong không khí ấm cúng, thân tình, buổi họp mặt Khối Nhà báo cao tuổi TP.HCM diễn ra như cuộc trở về đầy cảm xúc, nơi những người làm báo lão thành cùng ôn lại ký ức, sẻ chia ngọn lửa nghề cho thế hệ trẻ.

Dù mái tóc đã bạc và bước chân đã chậm hơn, những nhà báo lão thành TP.HCM vẫn mang theo mình tinh thần “mực chưa khô” của một thời làm báo sống động và không ngừng dấn thân. Tại buổi họp mặt thường niên do Câu lạc bộ Truyền thống Kháng chiến TP.HCM tổ chức, những gương mặt thân quen trong nghề cùng nhau kể lại những hành trình báo chí từng gắn bó máu thịt với lịch sử dân tộc và thành phố.

Không khí ấm cúng và thân tình tại buổi họp mặt Khối Nhà báo cao tuổi TP.HCM - nơi những ký ức nghề báo được sống lại qua từng cái bắt tay, ánh mắt, nụ cười

Nhà báo Đoàn Minh Tuấn - người bắt đầu nghề báo từ năm 1953 tại Trung đoàn 84 ở Đắk Lắk - xúc động chia sẻ: “Hồi đó làm báo chỉ nghe đài hướng dẫn, không có học bài bản như bây giờ. Nay được thấy lớp trẻ xông xáo, đi đầu trong mọi vấn đề, tôi mừng lắm”.

Nhà báo Đoàn Minh Tuấn - “người viết báo từ thời chưa có trường lớp” chia sẻ hành trình hơn 70 năm gắn bó với nghề báo trong niềm tự hào và xúc động

Không chỉ là cuộc gặp mặt, buổi họp mặt còn là lời nhắn gửi từ thế hệ đi trước. Nhà báo Trịnh Phi Long bày tỏ mong muốn thế hệ nhà báo trẻ hôm nay tiếp tục kế thừa tinh thần trách nhiệm, dẫn dắt dư luận xã hội đi theo đường lối, chính sách đúng đắn của Đảng và Nhà nước.

“Làm báo là để hướng dư luận đi đúng đường lối của Đảng” - Nhà báo Trịnh Phi Long nhắn gửi thế hệ trẻ với ánh mắt chan chứa kỳ vọng

Theo Nhà báo Ngô Quỳnh Lan - Chủ nhiệm Câu lạc bộ Truyền thống Kháng chiến Khối Nhà báo cao tuổi, các hội viên đã cống hiến cả tuổi trẻ cho hai cuộc kháng chiến, và nay vẫn đang góp sức xây dựng một TP.HCM anh hùng, văn minh, hiện đại. Câu lạc bộ thường xuyên tổ chức hoạt động ý nghĩa như thăm hỏi hội viên, cứu trợ đồng bào vùng lũ, chuẩn bị xuất bản hồi ký “Một thời làm báo”, và duy trì các buổi giao lưu truyền lửa nghề nghiệp với sinh viên, người trẻ yêu nghề báo.

Nhà báo Ngô Quỳnh Lan - Chủ nhiệm Câu lạc bộ Truyền thống Kháng chiến Khối Nhà báo cao tuổi - thay mặt Câu lạc bộ ôn lại những dấu ấn cống hiến và hành trình tiếp lửa nghề

Anh Nguyễn Trường Giang - Giảng viên Khoa Truyền thông, Trường Trung cấp Thông tin Truyền thông TP.HCM - chia sẻ: “Cô chú luôn tận tình hỗ trợ sinh viên khi tôi giới thiệu đến Câu lạc bộ. Cái lửa nghề của các cô chú đã tiếp thêm động lực, giúp tôi trưởng thành hơn mỗi ngày”.

Giảng viên Nguyễn Trường Giang - đại diện thế hệ kế thừa - chia sẻ về “ngọn lửa nghề” mà các cô chú nhà báo đã truyền lại qua từng buổi giao lưu và hỗ trợ sinh viên

Phát biểu tại buổi họp mặt, Nhà báo Nguyễn Tấn Phong - Chủ tịch Hội Nhà báo TP.HCM - gọi Khối Nhà báo cao tuổi là “thế hệ vàng”, không chỉ vì những cống hiến trong thời chiến mà còn bởi sự tận tâm với nghề trong thời bình. Ông khẳng định, các nhà báo lão thành chính là tấm gương quý báu cho thế hệ kế thừa noi theo.

Tiết mục văn nghệ thay lời tri ân gửi đến thế hệ vàng của làng báo - những người đã cống hiến từ thời chiến đến thời bình, như lời Chủ tịch Hội Nhà báo TP.HCM Nguyễn Tấn Phong chia sẻ: “Họ là tài sản quý của thế hệ sau”

Khép lại buổi họp mặt, Câu lạc bộ Truyền thống Kháng chiến TP.HCM đã trao tặng bằng khen cho các thành viên Khối Nhà báo cao tuổi có nhiều đóng góp trong xây dựng và phát triển hoạt động của Câu lạc bộ - như một lời tri ân trang trọng cho những người vẫn chưa từng rời khỏi “trận tuyến chữ nghĩa”.

Câu lạc bộ Truyền thống Kháng chiến TP.HCM trao bằng khen ghi nhận những đóng góp bền bỉ, không ngừng nghỉ của các thành viên Khối Nhà báo cao tuổi trong suốt hành trình gắn bó và cống hiến

>>> Xin mời quý vị đón xem Thời sự HTV lúc 20 giờ và Chương trình Thế giới 24G lúc 20 giờ 30 phút mỗi ngày trên kênh HTV9

 

Ý kiến của bạn: