Triển lãm “Thắt một mối dây”: giao hòa tình yêu nghệ thuật của bảy nghệ sĩ trẻ

YẾN BÙI // TRUNG TÂM TIN TỨC HTV 17/10/2024, 14:57

(HTV) - Tiếp nối thành công từ triển lãm nhóm "Tìm một mối dây" năm 2023, nhóm nghệ sĩ Gấp Đôi năm nay tiếp tục mang đến cho người yêu nghệ thuật những tác phẩm đa dạng chất liệu, chủ đề tạo nên “một mối dây” gắn kết giữa người xem và nghệ sĩ.

Các tác phẩm với nhiều chất liệu khác nhau: sơn dầu, lụa, acrylic, sáp dầu, tổng hợp,... cùng những tác phẩm sắp đặt, tác phẩm tương tác đã dìu dắt người xem qua từng câu chuyện, tinh thần sáng tác của từng nghệ sĩ. Các trải nghiệm mang tính riêng tư đã được các nghệ sĩ khắc họa chân thật, để một bức tranh còn chuyên chở cả rung cảm, dấu ấn của người nghệ sĩ.

Tác phẩm của nghệ sĩ Thuỳ An đã kéo người xem vào những dòng ký ức luân phiên về tuổi thơ, về những vẻ đẹp bình dị, những món quà tinh thần đã lớn lên cùng với người nghệ sĩ. Nghệ sĩ đã tận dụng các chất liệu thân thuộc như cỏ bàng đan hay hình ảnh của rơm rạ, mượn chất liệu gắn bó với mình để kể nên câu chuyện của chính nó. 

Tác phẩm "Khoảng trời dấu yêu" 

Tác phẩm "Bìa rừng có mưa"

Tác phẩm "đôn ghế: Rơm" được làm từ 2.365 sợi len, khuyến khích người xem tương tác với tác phẩm 

Hình ảnh các loài thú khác nhau trong tác phẩm của nghệ sĩ Tô Bảo Ân không chỉ kể cho người xem những sự việc đang diễn ra của thế giới tự nhiên mà còn mang trên mình những ý nghĩa biểu tượng, những câu chuyện không kể được bằng lời. 

Tác phẩm "Mầu nhiệm" 

Tác phẩm "Cuộc săn tiềm thức với Rubens"

Tác phẩm "Thời gian liệu có giới hạn" (trái) và tác phẩm "Cú vỗ cánh của vinh quang" (phải)

Nghệ sĩ Trần Ngọc Nhật với tác phẩm “Cái ô cá vàng”, lấy cảm hứng từ chiếc ô truyền thống của người Kinh, đã dùng hình tượng cá vàng để gửi gắm lời chúc về tài lộc, sự nghiệp. Các tác phẩm khác của nghệ sĩ tại triển lãm cùng chất liệu sáp mềm trên toan đã toát lên nỗi nhớ nhung về tuổi thơ vụng dại. 

Tác phẩm "Cái ô cá vàng”, lấy cảm hứng từ chiếc ô truyền thống của Kinh

Tác phẩm "Chim manh manh và cây mận roi"

Còn đối với nghệ sĩ Nguyễn Hồ An, việc cầm cọ vẽ giống như một hành trình trở về "hải đảo tự thân", nơi nghệ sĩ có thể chánh niệm, kết nối với hơi thở và tìm thấy sự bình an. Nghệ sĩ chia sẻ: “Tôi đã có một kết hợp thi vị những lời kinh kệ của Bụt vào việc thực hành vẽ của mình để tích cóp lại trong tàng thức những hạt mần thật dễ thương.”

Tác phẩm "Đêm không trăng trên hồ Tuyền Lâm" 

Tác phẩm "Vị lai"

Tác phẩm "Những chiếc lá trong tay Bụt"

Nghệ sĩ Trần Tuấn Anh với tác phẩm duy nhất trong triển lãm “Quấn” gây dấu ấn với người xem với sự kết hợp của acrylic mang âm hưởng kỹ thuật số. 

Tác phẩm "“Quấn”

Tiếp nối cùng các nghệ sĩ khác tại triển lãm, nghệ sĩ Lê Thị Quế Hương khắc họa nỗi nhớ bồi hồi của mình về những điều xưa cũ, về những “người bạn bốn chân” đã đồng hành cùng người nghệ sĩ. 

Tác phẩm "Như con mèo bên bình hoa"

Tác phẩm "Hái sao cho em"

Nghệ sĩ Vũ Duy Hoàng kết hợp giữa yếu tố siêu thực và hiện thực, phản ánh chiêm niệm, triết lý sống của nghệ sĩ. Trong tác phẩm của Duy Hoàng, hình tượng nhân vật lai tạp, mờ ảo, không mang một định danh cụ thể. Đường nét vải vóc uốn lượn tạo nên một cấu trúc vừa quen thuộc vừa lạ lẫm, như một giấc mơ đầy ám ảnh. Bố cục tranh như một trò chơi cắt dán đầy ngẫu hứng, thách thức mọi quy tắc logic, khiến người xem phải tự mình đi tìm câu trả lời.

Tác phẩm "Hồi ức"

Tác phẩm "Kẻ mơ"

Thông qua triển lãm, các nghệ sĩ đã khéo léo "thắt một mối dây" kết nối những tâm hồn đồng điệu, tạo nên một không gian giao lưu, chia sẻ và cảm nhận nghệ thuật. Từ đó, khẳng định đời sống riêng của mỗi tác phẩm như nghệ sĩ Wassily Kandinsky từng nhận xét: “Tác phẩm đích thực hình thành “từ người nghệ sĩ” bằng một cách bí hiểm, đầy tính đánh đố, thần bí. Khi tách ra khỏi anh ta thì nó sẽ có một cuộc sống tự lập, trở thành một nhân vật, một chủ thể độc lập, sống hít thở về mặt tinh thần, cũng như có một cuộc sống thực về mặt vật chất – nó là một “tạo vật”. 

Triển lãm “Thắt một mối dây” sẽ diễn ra từ hôm nay đến ngày 19/10 tại Hội Mỹ thuật TP.HCM (218A Pasteur, Quận 3, TP.HCM). 

>>> Xin mời quý vị đón xem Thời sự HTV lúc 20 giờ và Chương trình Thế giới 24G lúc 20 giờ 30 phút mỗi ngày trên kênh HTV9

 

 

Ý kiến của bạn: