(HTV) - Gần 700 cựu tù cách mạng và thân nhân đã dự lễ tri ân nhân 50 năm giải phóng Côn Đảo, tưởng nhớ tinh thần kiên trung, bất khuất nơi “địa ngục trần gian” từng ghi dấu lịch sử oanh liệt của dân tộc.
Nhân dịp kỷ niệm 50 năm giải phóng Côn Đảo (1/5/1975 – 1/5/2025), gần 700 cựu tù cách mạng và thân nhân các chiến sĩ cách mạng từ 49 tỉnh, thành phố đã hội tụ tại vùng đất thiêng Côn Đảo trong buổi gặp mặt tri ân do tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu phối hợp với Bộ Quốc phòng và Ban Liên lạc Toàn quốc Chiến sĩ cách mạng Việt Nam bị địch bắt tù đày tổ chức.

Ban lãnh đạo gặp gỡ và trao quà cho các cựu tù chính trị trong buổi Lễ
Buổi lễ có sự tham dự của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên cùng các đồng chí lãnh đạo Trung ương và địa phương.
Côn Đảo, một địa danh từng được mệnh danh là “địa ngục trần gian,” đã ghi dấu ấn sâu đậm của hàng vạn chiến sĩ cách mạng kiên trung, những người dù bị địch tra tấn và giam cầm trong điều kiện khắc nghiệt vẫn không khuất phục. Những địa danh như Chuồng cọp, Chuồng bò, Nghĩa trang Hàng Keo, Hàng Dương… trở thành chứng tích lịch sử về tinh thần bất khuất của các chiến sĩ cách mạng. Họ đã hy sinh tất cả nhưng vẫn giữ vững lòng quyết tâm: “Thà hy sinh tất cả, chứ nhất định không chịu mất nước, nhất định không chịu làm nô lệ.”
Phát biểu tại buổi lễ, Thủ tướng Phạm Minh Chính bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với các thế hệ chiến sĩ cách mạng, các Mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng lực lượng vũ trang, thương bệnh binh và thân nhân liệt sĩ, những người đã cống hiến, hy sinh vì độc lập và tự do của dân tộc. Thủ tướng nhấn mạnh rằng, di sản lớn nhất mà các cựu tù cách mạng để lại chính là tinh thần kiên cường, không khuất phục – một nguồn lực tinh thần quý giá cho thế hệ hôm nay. Thủ tướng cũng đề nghị các cơ quan, địa phương tiếp tục phát huy truyền thống "Đền ơn đáp nghĩa", quan tâm giải quyết các chính sách, chăm lo đời sống cho các chiến sĩ bị địch bắt tù đày, gia đình thương binh, liệt sĩ, và nâng cao chế độ cho người có công.
Thủ tướng Phạm Minh Chính bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với các thế hệ chiến sĩ cách mạng, những người đã cống hiến, hy sinh vì độc lập và tự do của dân tộc
Tại Nghĩa trang Hàng Dương, nơi yên nghỉ của gần 2.000 chiến sĩ cách mạng, các đại biểu đã thắp nến và dâng hương tưởng niệm. Dù có nhiều ngôi mộ chưa xác định được danh tính, nhưng tất cả đều là những chứng tích linh thiêng của lòng yêu nước và khát vọng độc lập.
Tại Nghĩa trang Hàng Dương, nơi yên nghỉ của gần 2.000 chiến sĩ cách mạng, các đại biểu đã thắp nến và dâng hương tưởng niệm
Tối cùng ngày, chương trình nghệ thuật chính luận "Côn Đảo – Hùng ca ý chí Việt Nam" đã diễn ra trang trọng, gồm ba phần: Bi tráng vùng đất thiêng, Khí phách ngục tù, và Bừng sáng khát vọng tương lai. Chương trình tái hiện hành trình từ đau thương đến hồi sinh của Côn Đảo, một biểu tượng sáng ngời cho ý chí dân tộc và khát vọng phát triển trong thời kỳ mới.
>>> Xin mời quý vị đón xem Thời sự HTV lúc 20 giờ và Chương trình Thế giới 24G lúc 20 giờ 30 phút mỗi ngày trên kênh HTV9