Thiêng liêng mùa Vu lan báo hiếu

YẾN BÙI - NGỌC PHAM - GIA BẢO // TRUNG TÂM TIN TỨC HTV 19/8/2024, 09:54

(HTV) - Ai trong chúng ta cũng từng là một đứa trẻ được cha mẹ yêu thương. Mùa Vu Lan về, tiếng chuông chùa ngân vang, như đánh thức trong mỗi chúng ta nỗi nhớ về những ngày thơ ấu bên mẹ.

Trong không khí trầm mặc, thiêng liêng của mùa Vu Lan, hàng ngàn bông hồng được cài lên ngực áo, như một lời nhắc nhớ về công ơn sinh thành dưỡng dục của cha mẹ. Đặc biệt, sự hiện diện đông đảo của các bạn trẻ tại các buổi lễ đã góp phần kết nối các thế hệ, tạo nên một mùa Vu Lan ý nghĩa.

Các bạn trẻ đang viết những lời chúc cầu bình an đến mọi người

Mùa Vu Lan là dịp để con cái bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với đấng sinh thành. Các bạn trẻ ngày nay, với những bộn bề của cuộc sống hiện đại, vẫn dành thời gian đến chùa, tham gia các hoạt động ý nghĩa trong mùa Vu Lan. Họ cùng nhau tụng kinh, cầu nguyện cho cha mẹ được bình an, khỏe mạnh. Hình ảnh những bạn trẻ thành tâm khấn nguyện, những giọt nước mắt lăn trên má khi nghĩ về công ơn sinh thành của cha mẹ khiến lòng người xúc động.

Việc các bạn trẻ tích cực tham gia các hoạt động trong mùa Vu Lan không chỉ là việc làm đẹp lòng cha mẹ mà còn giúp họ hiểu sâu sắc hơn về ý nghĩa của cuộc sống. Qua đó, các bạn trẻ rèn luyện được tính nhân hậu, lòng biết ơn và ý thức trách nhiệm đối với gia đình và xã hội.

Lòng hiếu thảo là một trong những phẩm chất cao đẹp của con người. Việc giữ gìn và phát huy truyền thống này không chỉ là trách nhiệm của mỗi cá nhân mà còn là trách nhiệm của cả cộng đồng.

Dòng người dự lễ Vu lan tại chùa Pháp Hoa, Quận Phú Nhuận

Hoa hồng đỏ cài áo dành cho những người còn cả cha và mẹ

Vu Lan không chỉ là một ngày, mà là hành trình vun đắp tình cảm gia đình suốt đời. Mỗi ngày chúng ta đều viết tiếp câu chuyện về lòng hiếu thảo, bằng những hành động cụ thể, những lời nói yêu thương.

 

Ý kiến của bạn: