"Việt Nam đi là ghiền" đã trở lại, mang đến một trải nghiệm thú vị ở làng chài Phước Hải, đón những thuyền cá sáng sớm và thưởng thức ẩm thực đặc trưng vùng biển Đông Nam bộ này.

Ghe thuyền đánh cá trở về bờ vào sáng sớm
Cách TP.HCM khoảng 100km và trung tâm thành phố Bà Rịa 20km, làng chài Phước Hải là điểm đến không thể bỏ qua khi du khách muốn khám phá vùng biển Đông Nam bộ.

Tầm 8g sáng, khung cảnh ở làng chài tấp nập và rộn rã tiếng cười nói
Làng chài Phước Hải nằm ở thị trấn Phước Hải, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu là một làng chài mộc mạc, bình dị. Đầu thế kỷ XVIII, xóm Lưới Rê được hình thành. Đến thời vua Gia Long, xóm kết hợp với làng Phước Điền để tạo nên làng chài Phước Hải như ngày hôm nay. Trong số những làng cá lâu đời ở Bà Rịa – Vũng Tàu, làng cá Phước Hải có lịch sử lâu đời nhất.

Thuyền thúng được kéo vào bờ bằng xe máy cày
Cư dân Phước Hải đa số sinh sống bằng nghề đánh bắt thủy sản và làm cá khô. Hàng ngày, tầm 7-8g sáng là lúc mà các ghe thuyền tấp nập trở vào bờ sau một đêm chài lưới tạo nên khung cảnh nhộn nhịp với những tiếng cười dân dã và tràn đầy sức sống.

MC Nhật Trường bên thành quả của một ghe cá
Bên cạnh tham gia trải nghiệm đón thuyền đánh cá vào sáng sớm, du khách đừng quên ghé qua chợ Phước Hải để tìm mua những loại hải sản tươi ngon vừa được đánh bắt. Ngoài ra, bạn cũng nên thử qua những món ngon đặc sản như chả cá chiên, chả cá hấp...
Việt Nam đi là ghiền - 11g50 thứ Sáu hàng tuần trên HTV7, phát lại lúc 11g50 thứ Tư và thứ Năm tuần kế tiếp cũng trên HTV7. Mời quý khán giả đón theo dõi!