20 bộ hồ sơ được Cựu binh Hoa Kỳ cung cấp để hỗ trợ tìm kiếm hài cốt liệt sĩ Việt Nam

TRƯỜNG GIANG - TRẦN TÚ - QUỐC KHANH // TRUNG TÂM TIN TỨC HTV 28/6/2024, 11:00

(HTV) - Trở lại Việt Nam lần này, đoàn cựu binh Hoa Kỳ đã cung cấp cho Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam 20 bộ hồ sơ hỗ trợ tìm kiếm hài cốt liệt sĩ Việt Nam.

56 năm qua, không một ngày nào, ông Robert Ambrose Connor - Cựu binh Hoa Kỳ không nhớ đến những ký ức chiến tranh tại Việt Nam. 

 Cựu binh Hoa Kỳ không thể quên đi những ký ức chiến tranh tại Việt Nam

Ông cùng những người đồng đội cũ đã thu thập các bản đồ, thông tin xác định vị trí là mộ chôn tập thể liệt sĩ và cung cấp cho các cơ quan chức năng Việt Nam, như một cách xoa dịu nỗi đau do chiến tranh gây ra.

Nỗi ám ảnh chiến tranh và hành trình tìm kiếm hài cốt liệt sĩ Việt Nam của cựu binh Hoa Kỳ 

Tấm ảnh quý giá mà ông Richard William Magner - Cựu binh Hoa Kỳ thu thập được đã giúp quân đội Việt Nam tìm được chính xác phần mộ của 213 liệt sĩ Việt Nam đã hi sinh tại chiến trường Tây Ninh trong trận đánh ác liệt năm 1969. Với cựu binh Mỹ, chứng kiến sự xúc động của các gia đình liệt sỹ Việt Nam khi tìm được hài cốt người thân đã an ủi phần nào cho những tổn thương mà chiến tranh gây ra, cho cả 02 bên.

Tấm ảnh của ông Richard William Magner - Cựu binh Hoa Kỳ thu thập được đã giúp quân đội Việt Nam tìm được chính xác phần mộ của 213 liệt sĩ Việt Nam

“Bây giờ là thời đại của hòa bình, chúng ta đã là bạn, là những người cùng chung một đội để tìm kiếm liệt sĩ Việt Nam còn nằm lại dưới lòng đất - những người từng khác chiến tuyến với chúng tôi", ông Richard William Magner - Cựu binh Hoa Kỳ xúc động chia sẻ. 

Ông Richard William Magner - Cựu binh Hoa Kỳ

Trở lại Việt Nam lần này, đoàn cựu binh Hoa Kỳ đã cung cấp cho Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam 20 bộ hồ sơ, gồm nhiều thông tin quan trọng như hình ảnh toạ độ, vị trí, chỉ dẫn về những khu mộ tập thể do phía quân đội Hoa Kỳ chôn sau các trận đánh, như cuộc tiến công nổi dậy Tết Mậu Thân năm 1968 tại sân bay Biên Hòa Đồng Nai, chiến trường Sông Bé (nay là tỉnh Bình Dương, Bình Phước), chiến trường Tây Ninh.

Cựu binh Hoa Kỳ cung cấp 20 bộ hồ sơ để hỗ trợ tìm kiếm hài cốt liệt sĩ Việt Nam 

Ông Robert Ambrose Connor - Cựu binh Hoa Kỳ không kìm được sự xúc động, khẳng định: “Chúng tôi sẽ tiếp tục tìm kiếm vì bất kì nơi đâu trên lãnh thổ của các bạn, đều có thể còn những mộ phần liệt sĩ. Đây là vinh dự lớn lao của chúng tôi để phần nào xoa dịu vết thương chiến tranh cho gia đình các liệt sĩ Việt Nam. Họ sẽ luôn là ưu tiên của chúng tôi. Và chúng tôi làm công việc này một cách tình nguyện!".

Ông Robert Ambrose Connor - Cựu binh Hoa Kỳ

Cái ôm của ngày gặp lại đã dần xóa nhòa những thù hận

Hơn nửa thế kỷ trước, họ đã đối đầu, chĩa súng vào nhau trên chiến trường. Và hôm nay, cái ôm của ngày gặp lại đã dần xóa nhòa những thù hận. Họ cùng một mục đích là tìm được những đồng đội còn nằm sâu trong lòng đất, để "gác lại quá khứ, hướng tới tương lai"!

>>> Xin mời quý vị đón xem Thời sự HTV lúc 20 giờ và Chương trình Thế giới 24G lúc 20 giờ 30 phút mỗi ngày trên kênh HTV9

 

 

Ý kiến của bạn: