(HTV) - Huyện Củ Chi đã đặt tên đường phố theo tên các Mẹ Việt Nam anh hùng và xuất bản kỷ yếu ghi nhận 2.135 Mẹ VNAH, khẳng định cam kết gìn giữ di sản anh hùng của địa phương được mệnh danh là Đất thép thành đồng.
50 năm sau ngày thống nhất đất nước, người dân Củ Chi hôm nay đi lại trên những con đường khang trang mang tên Nguyễn Thị Tấm, Trương Thị Khét, Lê Thị Quận - những người mẹ đã hy sinh hạnh phúc riêng cho sự nghiệp chung.
.webp)
Những con đường được mang tên những Bà Mẹ Việt Nam anh hùng
Theo ông Nguyễn Văn Hồng - Người dân xã Phước Thạnh, huyện Củ Chi, việc đặt tên đường theo tên các Mẹ Việt Nam anh hùng có ý nghĩa thiết thực và lâu dài. Ông cho rằng những tên đường này sẽ giúp thế hệ trẻ luôn nhớ đến những người mẹ đã hy sinh con cái của mình để đất nước có được hòa bình, độc lập và hạnh phúc như ngày hôm nay.
Không chỉ dừng lại ở việc đặt tên đường, chính quyền huyện Củ Chi còn tiến hành một dự án sưu tầm và biên soạn quy mô lớn. Từ tháng 9/2019 đến tháng 4/2020, họ đã hoàn thành bộ kỷ yếu "Bà Mẹ Việt Nam anh hùng của quê hương đất thép thành đồng" gồm ba tập, ghi lại đầy đủ hình ảnh và thông tin của 2.135 Bà mẹ Việt Nam anh hùng.


Bộ kỷ yếu "Bà Mẹ Việt Nam anh hùng của quê hương đất thép thành đồng"
Ông Phan Hoài Phong - Trưởng phòng Văn hóa, Khoa học và Thông tin huyện Củ Chi cho biết, dự án này nhằm tuyên truyền cho thế hệ trẻ về sự hy sinh của các Mẹ Việt Nam anh hùng trong sự nghiệp chống Mỹ cứu nước. Ông nhấn mạnh rằng đây là một phần trong nỗ lực giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ, góp phần xây dựng huyện Củ Chi ngày càng văn minh, hiện đại và nghĩa tình.
Một trong những câu chuyện tiêu biểu là của Mẹ Nguyễn Thị Tấm, người có bốn người con là liệt sĩ và bản thân cũng là người hoạt động cách mạng. Mẹ Tấm được phong tặng danh hiệu Bà Mẹ Việt Nam anh hùng vào năm 1994, năm đầu tiên thực hiện Pháp lệnh quy định danh hiệu vinh dự Nhà nước này.
Ông Lê Văn Rồi - Con của Mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Tấm, chia sẻ rằng mỗi lần các con trai hy sinh, mẹ ông đau đớn tưởng chừng không thể sống nổi suốt cả tháng trời. Tuy nhiên, theo ông Rồi, dường như linh hồn những người con đã giúp mẹ sống thọ đến 97 tuổi. Ông cũng bày tỏ lòng biết ơn đối với nhà nước đã tặng cho gia đình ngôi nhà tình nghĩa, nay đã được sửa sang thành nơi thờ tự.

Ông Lê Văn Rồi - Con của Mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Tấm
Ông Trần Văn Đem - Người dân xã Phước Thạnh, huyện Củ Chi, bày tỏ niềm phấn khởi khi có những con đường mang tên các Mẹ Việt Nam anh hùng. Theo ông, đây là cách để con cháu noi theo và bước theo con đường của ông cha.
Không chỉ riêng huyện Củ Chi, TP.HCM mà trên khắp dải đất hình chữ S còn có biết bao Mẹ Việt Nam anh hùng tảo tần, thầm lặng với nỗi đau mất chồng mất con, góp phần viết nên trang sử hào hùng của dân tộc. Trong không khí tưởng niệm của tháng Tư lịch sử, những con đường mang tên các Mẹ Việt Nam anh hùng tại Củ Chi là lời nhắc nhở về giá trị của tự do, độc lập được đánh đổi bằng máu xương của các thế hệ cha anh và nước mắt của những người mẹ.
>>> Xin mời quý vị đón xem Thời sự HTV lúc 20 giờ và Chương trình Thế giới 24G lúc 20 giờ 30 phút mỗi ngày trên kênh HTV9