LongFORM: Sống lại ký ức tuổi thơ cùng giọng nói đứng sau nhân vật Hugo

KHANH PHẠM - Ý NHI - HOÀNG YẾN - NGỌC DUNG // TRUNG TÂM TIN TỨC HTV 18/4/2025, 19:30

(HTV) - Nằm trong chuỗi nội dung về các chương trình nổi bật trong hành trình HTV 50 năm ngày phát sóng đầu tiên, ekip HTV đã có buổi trò chuyện đầy cảm xúc với một nhân vật gắn bó mật thiết với tuổi thơ của nhiều thế hệ khán giả.

Cuộc trò chuyện này đã tái hiện một bầu trời tuổi thơ thân thương và những kỷ niệm khó quên, như một món quà tri ân dành tặng khán giả nhân dịp kỷ niệm 50 năm thành lập Đài Truyền hình TP.HCM (HTV).

Hơn hai thập kỷ trước, khi Internet chưa phổ biến rộng rãi như hiện nay, chiếc tivi đã trở thành một kho tàng giải trí, là nơi cả gia đình quây quần bên nhau, cùng nhau cười, cùng nhau khóc. Thời điểm đó, đã có một chương trình gameshow tương tác đầu tiên tại Việt Nam trở thành món ăn tinh thần của mọi nhà, và trở thành ký ức đẹp của thế hệ 8X, 9X đời đầu. Hành trình “chú lùn” Hugo cứu cô vợ Hugolina khỏi mụ phù thuỷ Simla đã nhận được sự yêu thích của hàng nghìn người xem, có lúc cao điểm, chương trình đã nhận được đến 500.000 cuộc gọi đăng ký mỗi tuần. 

“Vui cùng Hugo” đã in sâu trong ký ức tuổi thơ của thế hệ 8x, 9x

Chương trình gameshow tương tác “Vui cùng Hugo” do Đài Truyền hình TP.HCM (HTV) mua bản quyền và sản xuất, đánh dấu bước ngoặt lớn cho ngành truyền hình tương tác tại Việt Nam vào đầu những năm 2000. Chương trình mang tới khán giả cơ hội điều khiển nhân vật trực tiếp thông qua điện thoại. Sự kết hợp giữa giải trí và công nghệ đã tạo ra làn sóng mới, thu hút đông đảo người xem, ghi dấu ấn sâu đậm trong tuổi thơ của thế hệ 8x, 9x. Vui cùng Hugo khẳng định vị thế của Đài Truyền hình TP.HCM (HTV) trong việc tiên phong mang đến những sản phẩm truyền hình sáng tạo, đồng thời thể hiện khả năng Việt hóa thành công các sản phẩm văn hóa quốc tế, mở ra kỷ nguyên mới cho ngành truyền hình tương tác tại Việt Nam.

Được nhiều khán giả biết đến như "phù thủy âm thanh" với khả năng giả nhiều giọng nói khác nhau và đồng thời là đạo diễn hình ảnh cho Chương trình “Vui cùng Hugo”, Đạo diễn Quách Hồ Ninh đã thổi hồn vào nhân vật “chú lùn” nổi tiếng này và được khán giả nhớ đến với cái tên vô cùng thân thương “Anh Hugo”. Giọng the thé của chú vẹt Fernando hay chất giọng trầm ấm, tinh nghịch của “chú lùn” Hugo là đủ để khơi dậy trong lòng khán giả những ký ức tuổi thơ gắn liền với chương trình. 

Buổi trò chuyện giữa PV HTV và Đạo diễn Quách Hồ Ninh - Diễn viên lồng tiếng nhân vật Hugo và chú vẹt Fernando

Anh có thể chia sẻ một chút về những kỷ niệm đáng nhớ trong ngày đầu tiên đồng hành cùng Hugo và HTV được không ạ?

Mình đến với chương trình “Vui cùng Hugo” như một cái duyên. Lúc đó thì Ban Chương trình phụ trách chương trình này, anh Xuân Quang biết là mình có khả năng giả giọng nên anh nhờ lên đọc giúp. Mình chỉ nghĩ đơn giản là đọc giúp thôi, không ngờ đó lại là buổi thử giọng. Sau đó, bản thu âm giọng đọc của mình đã được gửi sang Thái Lan (là đơn vị hậu kỳ) hoặc Đan Mạch (là đơn vị nắm bản quyền chương trình) để duyệt và cuối cùng mình đã được mời để lồng tiếng cho nhân vật Hugo và chú vẹt Fernando. 

Chúng ta đã cùng nhau chia sẻ về những 'lần đầu tiên' đáng nhớ. Vậy anh có thể chia sẻ một chút về cảm xúc của mình trong ngày đầu tiên thực hiện thu hình chương trình “Vui cùng Hugo”?

Ngày đầu tiên thu hình "Vui cùng Hugo" quả là một kỷ niệm khó quên. Vì đây là chương trình truyền hình trực tiếp hoàn toàn mới, lại đòi hỏi sự kết hợp của nhiều yếu tố kỹ thuật phức tạp, nên cả ekip đều vô cùng hồi hộp. Ngày đầu tiên lên sóng chương trình thành công rực rỡ, ngay sau lời chào kết thúc của MC, tất cả mọi người ùa ra phim trường và ôm nhau, tràn ngập vui sướng, có cả rơm rớm những giọt nước mắt hạnh phúc nữa. Ngày đó vui, dễ thương lắm. 

Vui cùng Hugo: Tấm vé về tuổi thơ của thế hệ 8x, 9x

 Để thực hiện “Vui cùng Hugo”, HTV đã đầu tư rất lớn vào thiết bị và công nghệ. Anh có thể chia sẻ về những kỷ niệm khi làm quen với những thiết bị đó, và cảm xúc lần đầu tiên khi thấy “anh Hugo” bước vào đời thật qua giọng nói của mình?

Thời điểm đó, công nghệ chưa hiện đại như bây giờ, nhưng đây là chương trình tương tác trực tiếp với khán giả đầu tiên ở Việt Nam nên sức hút của nó rất lớn. Để thực hiện chương trình, ekip phải dùng một chiếc nón có tia laser chiếu vào môi, để khi môi nhấp nháy thì nhân vật Hugo trên màn hình cũng nhấp nháy theo. Ngoài ra, còn có các nút bấm để điều khiển Hugo vẫy tay chào hay tạm biệt. Tất cả những thao tác này đều phải tập luyện kỹ càng trong nhiều ngày. Ban đầu cũng gặp khó khăn, nhưng dần dần rồi cũng quen.

Mặc dù công nghệ thời điểm đó chưa hiện đại, chương trình vẫn thu hút đông đảo khán giả nhờ tính tương tác trực tiếp với khán giả đầu tiên tại Việt Nam

Chương trình này có thể nói là "thiên thời địa lợi" vì lúc đó các trò chơi điện tử còn rất đơn sơ, chưa hiện đại như bây giờ. Vì vậy, một chương trình tương tác trực tiếp trên truyền hình như "Vui cùng Hugo" đã nhận được sự yêu thích đặc biệt của khán giả, nhất là các bạn nhỏ.

Giọng nói của anh qua nhân vật Hugo đã trở thành một phần ký ức tuổi thơ của rất nhiều người. Anh có thể chia sẻ về quá trình anh tìm ra giọng nói đặc trưng cho nhân vật này?

Khi đọc kịch bản, mình biết Hugo là một chú lùn đến từ xứ Bắc Âu. Mình hình dung đến những nhân vật Xì Trum, nhưng Hugo phải khác biệt. Liên tưởng đến hình ảnh chú lùn, mình biết rằng giọng phải có phần khác thường. Sau khi hình dung ra hình ảnh của Hugo, mình bắt đầu sáng tạo giọng nói cho nhân vật. Mình thử nghiệm nhiều chất giọng khác nhau, và có đến 4-5 phiên bản, cuối cùng giọng Hugo mà các bạn quen thuộc là phiên bản được chọn.

Khi “chú lùn” Hugo bước vào đời thực 

Đến tận bây giờ, sau 20 năm, rất nhiều khán giả vẫn nhận ra và gọi mình là "anh Hugo". Mọi người reo lên: "Anh Hugo kìa! Anh Hugo kìa!" mặc dù mình chỉ lồng tiếng, không xuất hiện trên hình như Thanh Thảo, Ngọc Linh hay Diễm My, nhưng khi gặp mình ngoài đường, mọi người vẫn nhớ đến Hugo.

Cơ duyên nào đã mang anh đến HTV?

 Sau khi tốt nghiệp ngành đạo diễn sân khấu, mình thấy Đài Truyền hình TP.HCM (HTV) thông báo tuyển đạo diễn. Thời còn làm diễn viên, mình đã xem việc được bước chân vào Đài là một vinh dự lớn, nên không bao giờ dám mơ sẽ trở thành nhân viên, lại còn là đạo diễn của HTV. Mình vốn không định nộp hồ sơ, nhưng bà xã ở nhà đã tự ý nộp giúp rồi bảo mình cứ đi thi.

Mình đi thi, làm hết sức mình, nhưng không dám hy vọng sẽ trúng tuyển, thời điểm đó được làm nhân viên ở HTV là “khủng” lắm. Vòng nộp hồ sơ có đến cả trăm người, sau khi lọc còn lại 35, toàn những người giỏi. Mình tự nhủ phải cố gắng hết sức. Kỳ thi kéo dài 3 ngày, với các phần thi viết, ngoại ngữ và phỏng vấn. Cuối cùng, mình và một người bạn đã trúng tuyển.

Thông thường, đạo diễn mới vào Đài phải làm trợ lý khoảng 3 năm trước khi được làm đạo diễn chính thức. Đó là một quá trình để học hỏi về nghiệp vụ truyền hình, tất cả đạo diễn mới vào Đài đều phải trải qua quá trình đào tạo này. Ngôn ngữ của truyền hình là hình ảnh, còn ngôn ngữ của sân khấu là hành động. Hai loại ngôn ngữ này hoàn toàn khác biệt. Tuy nhiên, tư duy đạo diễn là điểm chung, hỗ trợ lẫn nhau. Đặc biệt, kinh nghiệm làm đạo diễn sân khấu giúp mình rất nhiều khi dàn dựng các vở kịch truyền hình. Mình làm chương trình chuyên mục Chuyện bốn mùa cũng hơn 10 năm với hai vai trò, vừa dàn dựng vừa làm đạo diễn truyền hình.

Hơn cả một gameshow, "Vui cùng Hugo" đã trở thành một phần tuổi thơ không thể nào quên của biết bao người

Khép lại buổi trò chuyện đầy ắp kỷ niệm, đạo diễn Quách Hồ Ninh, người đã thổi hồn vào "chú lùn" Hugo, không khỏi xúc động khi hồi tưởng về những tháng ngày gắn bó với chương trình. Với anh, đó không chỉ là hành trình nghề nghiệp mà còn là một phần thanh xuân, nơi những ký ức vẫn luôn hiện hữu như mới ngày hôm qua. 

“Vui cùng Hugo” đã trở thành một dấu ấn đặc biệt trong miền ký ức tuổi thơ của biết bao thế hệ: là những buổi tối ngóng chờ trước màn hình nhỏ, là giọng nói thân quen vang lên, là ánh mắt trẻ thơ chăm chú theo từng trò chơi… Dù thời gian đã thấm thoắt trôi qua, những cảm xúc ấy vẫn vẹn nguyên trong lòng người xem - thứ cảm giác mà đến hôm nay, khi nhớ lại, vẫn thấy lòng xao xuyến xen lẫn bồi hồi. 

Và trên hành trình tiếp nối cảm xúc ấy, những giá trị mà “Vui cùng Hugo” để lại, từ sự sáng tạo, tính nhân văn cho đến cách kết nối cảm xúc với khán giả – vẫn sẽ là nguồn cảm hứng để Đài Truyền hình TP.HCM (HTV) tiếp tục mang đến những chương trình chất lượng, gần gũi và giàu ý nghĩa trong chặng đường phát triển tiếp theo.

 

Ý kiến của bạn: