Ký ức bất tử: Số hóa hơn 3.000 bức chân dung Mẹ Việt Nam Anh hùng

TRUNG HẬU - HỮU TRÍ - QUỐC KHANH // TRUNG TÂM TIN TỨC HTV 15/4/2025, 12:15

(HTV) - Từ năm 2010, họa sĩ Đặng Ái Việt đã rong ruổi khắp mọi miền đất nước để vẽ hơn 3.000 chân dung Mẹ Việt Nam Anh hùng. Mỗi bức tranh là một lát cắt ký ức, khắc họa sâu sắc sự hy sinh thầm lặng của những người mẹ vì độc lập, hòa bình dân tộc.

Dự án “Chân dung Mẹ Việt Nam Anh hùng”

Sau hơn một thập kỷ kiên trì và bền bỉ, hành trình ấy nay đã được tiếp nối bằng một bước tiến mới – bước vào không gian số. Dự án “Chân dung Mẹ Việt Nam Anh hùng” do Trung tâm Ứng dụng Hệ thống Thông tin Địa lý (thuộc Sở Khoa học và Công nghệ TP.HCM) phát triển, đã đưa toàn bộ kho tàng quý giá này lên website, nhân dịp kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Họa sĩ Đặng Ái Việt

“Người nghệ sĩ cũng là người chiến sĩ” – câu nói của Chủ tịch Hồ Chí Minh chính là kim chỉ nam cho họa sĩ Đặng Ái Việt suốt hành trình vẽ các Mẹ. Với bà, đây không chỉ là sáng tác nghệ thuật, mà là một sứ mệnh. Và giờ đây, khi dự án được số hóa, niềm xúc động vỡ òa trong bà: “Nếu bức họa chỉ nằm trên giấy thì không thể lưu trữ mãi mãi. Chính thế hệ trẻ, bằng tài năng, tâm huyết và sự am hiểu về công nghệ đã làm được điều kỳ diệu này”.

Website “Chân dung Mẹ Việt Nam Anh hùng” không chỉ lưu giữ hình ảnh, mà còn kể lại những câu chuyện xúc động qua từng dòng giới thiệu ngắn gọn: tên tuổi, quê quán, hoàn cảnh sống. Mỗi mẹ là một mảnh ghép trong bức tranh hào hùng của dân tộc.

Theo ông Phạm Quốc Phương – Giám đốc Trung tâm Ứng dụng Hệ thống Thông tin Địa lý TP.HCM, ý tưởng số hóa dự án được hình thành từ tháng 8/2020 khi đơn vị tiếp cận tác phẩm của họa sĩ Đặng Ái Việt. Từ đó, sự phối hợp giữa nghệ thuật và công nghệ đã biến điều tưởng như chỉ có thể lưu giữ trong ký ức thành di sản số cho thế hệ mai sau.

Ông Phạm Quốc Phương – Giám đốc Trung tâm Ứng dụng Hệ thống Thông tin Địa lý TP.HCM

Anh Nguyễn Đăng Khoa – Phó Bí thư Thành Đoàn TP.HCM chia sẻ: “Chúng tôi vô cùng tự hào khi được đồng hành cùng dự án mang đậm tính nhân văn này. Đây là cơ hội quý giá để giáo dục thế hệ trẻ về tình yêu nước và lòng biết ơn với những hy sinh không thể đo đếm”.

Dự án không chỉ là một kho lưu trữ tiện ích, mà còn là cây cầu kết nối giữa quá khứ và hiện tại, giữa những thế hệ từng hy sinh và thế hệ hôm nay đang sống trong hòa bình. Chính vì thế, giá trị của 3.000 bức tranh không dừng lại ở nghệ thuật, mà còn là lời nhắn gửi sâu sắc về đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”.

Họa sĩ Đặng Ái Việt đã rong ruổi khắp mọi miền đất nước để vẽ hơn 3.000 chân dung Mẹ Việt Nam Anh hùng

Như lời họa sĩ Đặng Ái Việt chia sẻ: “Chúng tôi mong muốn thế hệ trẻ sẽ nhớ mãi công ơn to lớn của các mẹ – những người đã dành trọn đời mình cho hòa bình, độc lập hôm nay”.

>>> Xin mời quý vị đón xem Thời sự HTV lúc 20 giờ và Chương trình Thế giới 24G lúc 20 giờ 30 phút mỗi ngày trên kênh HTV9

 

Ý kiến của bạn: