(HTV) - Sau hơn 30 năm sống trong điều kiện nuôi nhốt tại Argentina, Pupy - "Cô" voi châu Phi 35 tuổi, đang được chuẩn bị cho việc chuyển nhà tới khu bảo tồn voi ở Brazil, rộng tới 1.100 ha.

Pupy - "Cô" voi châu Phi 35 tuổi
Cô sẽ vượt qua hành trình hơn 2.700 km trong 5 ngày, đặc biệt trong thùng vận chuyển, không bị xích.
Trước ngày lên đường, Pupy đang được huấn luyện để làm quen với thùng vận chuyển.
Voi châu Phi thường có phản xạ rất nhanh và mạnh với các tình huống bất ngờ. Vì vậy, các chuyên gia đang giúp Pupy làm quen với cảm giác đứng yên trong không gian hẹp, không quá lo lắng khi cửa thùng đóng lại.
Scott Blais - Đồng sáng lập và Giám đốc của Khu bảo tồn voi Brazil cho biết: “Những gì Pupy sắp trải nghiệm sẽ là sự thay đổi ngoạn mục. Mỗi con voi – dù là Châu Phi hay Châu Á, sống trong rạp xiếc hay vườn thú – khi đến được khu bảo tồn, đều sẽ thay đổi.
Khu bảo tồn Voi Brazil ở bang Mato Grosso là nơi dành riêng cho những chú voi từng bị nuôi nhốt trong sở thú hay rạp xiếc. Các cá thể voi sẽ được chăm sóc, hồi phục và sống đúng nghĩa là... voi.
Pupy sẽ không còn phải đi quanh quẩn trong chuồng nữa mà được tự do đi lại, ăn uống theo ý mình, và quan trọng nhất là được kết nối cùng những người bạn voi khác.
>>> Xin mời quý vị đón xem Thời sự HTV lúc 20 giờ và Chương trình Thế giới 24G lúc 20 giờ 30 phút mỗi ngày trên kênh HTV9