(HTV) - Trong những ngày tháng Tư lịch sử, TP.HCM ngập tràn màu cờ đỏ sao vàng. Từng người dân thành phố mang tên Bác đang cùng nhau hướng về đại lễ 30/4 với niềm tự hào và tình yêu quê hương sâu sắc.

TP.HCM đang sống trong những ngày tháng Tư lịch sử, gợi nhớ về ký ức hào hùng cách đây nửa thế kỷ. Khắp các ngả đường, từng góc phố bừng lên sắc đỏ của quốc kỳ, biểu tượng thiêng liêng của dân tộc. Không chỉ dừng lại ở những hoạt động trang trí, người dân thành phố đã và đang cùng nhau tạo nên một không khí đặc biệt, lan tỏa niềm vui và tự hào trong cộng đồng.

Tại một chung cư thuộc phường An Khánh, TP. Thủ Đức, không khí chuẩn bị cho đại lễ diễn ra sôi nổi suốt nhiều tuần qua. Từ việc phát cờ, vận động người dân treo cờ, đến hỗ trợ những người lớn tuổi thực hiện công việc này, tất cả đều thể hiện sự đồng lòng, chung sức hướng về ngày lễ trọng đại. Thậm chí, nhiều người còn tự tay chuẩn bị trang phục để tham gia vào các hoạt động chào mừng.
Ông Nguyễn Trung Sỹ, cư dân chung cư Bộ Công an, phường An Khánh, chia sẻ: "Ban quản trị, ban quản lý chung cư đã rất nhiệt tình hỗ trợ các hộ dân, đặc biệt là người lớn tuổi có sức khỏe yếu, trong việc treo cờ để chuẩn bị đón đại lễ 50 năm giải phóng miền Nam."
Chị Hồ Thị Hiên và chị Phạm Thị Ánh Ngọc
Chị Phạm Thị Ánh Ngọc, một cư dân khác, bày tỏ niềm tự hào khi khoác lên mình chiếc áo dài in hình chữ S: "Mình đang sinh sống và làm việc tại TP.HCM nên những ngày qua cảm thấy rất tự hào khi được mặc những chiếc áo dài mang hình ảnh đất nước. Các chị em cũng chuẩn bị nhiều trang phục thể hiện tình yêu quê hương."
Cùng chung niềm vui, chị Hồ Thị Hiên, hội viên chi hội phụ nữ phường An Khánh, cho biết: "Bản thân tôi là hội viên phụ nữ nên những ngày này tích cực tham gia tập luyện cho các hoạt động chào mừng. Lễ 30/4 hàng năm đều được kỷ niệm long trọng, nhưng năm nay công tác chuẩn bị chu đáo hơn cả về trang phục lẫn tinh thần."
Ông Nguyễn Duy Quỳnh - Phó Bí thư Thường trực phường An Khánh
Ông Nguyễn Duy Quỳnh - Phó Bí thư Thường trực phường An Khánh, tự hào chia sẻ: "Đây không phải là lần đầu tiên mà những hoạt động này được thực hiện. Suốt 5 năm qua, đây đã trở thành một nét truyền thống của phường An Khánh, thể hiện sự quyết tâm hướng đến ngày lễ trọng đại của đất nước."
Hình ảnh các tòa nhà đều treo cờ đỏ sao vàng Việt Nam
Khắp mọi nẻo đường TP.HCM trong những ngày tháng Tư này đều rực rỡ sắc cờ đỏ sao vàng. Những hình ảnh ấn tượng này đang tạo nên một dấu ấn sâu sắc trong lòng người dân và du khách khi đến với thành phố mang tên Bác trong dịp kỷ niệm lịch sử này. Đây không chỉ là sự thể hiện sinh động, cụ thể cho tình yêu và lòng tự hào đối với TP.HCM, mà còn là niềm tin, sự kỳ vọng của người dân vào sự phát triển của thành phố sau nửa thế kỷ giành được độc lập và tự do.
Bà Phượng Trần, người dân quận 5, xúc động chia sẻ: "Gia đình tôi có truyền thống cách mạng, cha tôi cũng là người đóng góp vào công cuộc giải phóng thành phố. Chúng tôi rất xúc động trong những ngày này và mong rằng TP sẽ ngày càng phát triển, mang lại nhiều tiện ích tốt hơn cho người dân."
Hình ảnh các bảng hiệu 50 năm đất nước thống nhất
Cùng chung cảm xúc, bà Lê Thị Kim Châu đến từ TP. Thủ Đức cho biết: "Nhóm của chúng tôi tranh thủ những ngày này để ghi lại những hình ảnh đẹp nhất với thành phố của mình. Chúng tôi là người dân TP.HCM và luôn yêu quý thành phố này."
Trong không khí hân hoan và tự hào, TP.HCM đang từng ngày, từng giờ hướng đến Đại lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Những hình ảnh rực rỡ sắc cờ và tinh thần đoàn kết của người dân chính là minh chứng cho tình yêu sâu sắc đối với thành phố và niềm tin vào một tương lai tươi sáng.