Cơ quan Y tế Gaza công bố hình ảnh bệnh viện bị Israel đột kích

MẠNH LINH - MINH ĐỨC // TRUNG TÂM TIN TỨC HTV 16/11/2023, 17:30

(HTV) - Cơ quan Y tế Gaza đã công bố các đoạn phim ghi lại cảnh các bệnh nhân đang được di chuyển bên trong những hành lang ngập khói của bệnh viện Al-Shifa, khi các lực lượng Israel đột kích vào cơ sở y tế lớn nhất Gaza.

Trước đó, vào 2 giờ sáng ngày 15/11, các lực lượng Israel đã đột kích vào bệnh viện Al-Shifa. Theo cơ quan y tế Gaza, binh lính Israel lục soát tầng hầm và các tòa nhà khác, gồm cả các phòng cấp cứu và phẫu thuật, và tìm kiếm các đường hầm dưới đất.

Theo một quan chức Israel, mục đích của chiến dịch này không phải là để giải cứu con tin, mà nhằm xác định vị trí đường hầm nối bệnh viện Al-Shifa với những địa điểm khác của dải Gaza. 

Người đứng đầu Tổ chức Y tế Thế giới nói rằng việc quân đội Israel tấn công bệnh viện Al-Shifa là hành động không thể chấp nhận được. 

Lực lượng Israel đột kích vào bệnh viện Al-Shifa để tiêu diệt tận gốc các chiến binh Hamas mà họ cho rằng đang ẩn náu bên dưới. Nguồn ảnh: Reuters

Hamas và các quan chức y tế Gaza bác bỏ việc các tay súng vũ trang hoạt động bên dưới bệnh viện Al-Shifa, nơi có 1.500 nhân viên y tế và hơn 500 giường bệnh. Trong khi Israel cho biết đã tiêu diệt 4 tay súng bên ngoài bệnh viện lúc bắt đầu cuộc đột kích. 

Theo Hãng tin Reuters, người phát ngôn Lực lượng phòng vệ Israel (IDF) Daniel Hagari tuyên bố quân đội nước này đã tìm thấy nhiều vũ khí và trang bị chiến đấu bên dưới bệnh viện Al-Shifa trong cuộc đột kích hôm 15/11.

Ông Hagari tuyên bố "Giống như bệnh viện Al Rantissi, những vật phẩm được tìm thấy ở Al-Shifa chứng minh các bệnh viện đang được sử dụng cho mục đích quân sự của Hamas, trực tiếp đi ngược luật pháp quốc tế".

Hình ảnh được công bố  bởi quân đội Israel phát hiện vũ khí, túi xách và nhiều thiết bị quân dụng khác tại khu vực hầm của bệnh viện Al-Shifa ở Gaza ngày 15/11. Nguồn ảnh: Reuters

Ngày 16/11, sau khi tới thăm Dải Gaza trước đó cùng ngày, Tổng giám đốc Quỹ Nhi Đồng LHQ Catherine Russell cảnh báo tình hình tại vùng lãnh thổ bị phong tỏa này là vô cùng tuyệt vọng. 

Bà Russell đã ghé thăm bệnh viện Al Nasser ở Khan Younis, và cho biết, bệnh viện chật cứng người, nhiều người trong số đó chỉ tới đây để tìm chỗ trú ẩn, và phải ngủ dưới sàn nhà. 

Giám đốc điều hành UNICEF Catherine Russell bên các em bé trong lồng ấp tại Khan Younis, dải Gaza ngày 15/11. Nguồn ảnh: AP

Dù các y bác sĩ đã nỗ lực hết sức, nhưng mọi việc đang rất khó khăn do thiếu nước, nhiên liệu và vật tư y tế. Người đứng đầu UNICEF nhấn mạnh, các trẻ sơ sinh nằm trong lồng ấp sẽ không thể sống nổi nếu hết nhiên liệu. Nhiên liệu cũng rất cần thiết để đảm bảo vệ sinh và nước uống an toàn cho cả trẻ em lẫn người lớn.

Liên quan đến tình hình viện trợ, một xe tải chở 24.000 lít nhiên liệu từ Ai Cập đã qua được cửa khẩu Rafah để vào Gaza vào ngày 15/11. Đây là lượng nhiên liệu ít ỏi đầu tiên vào được vùng đất bị phong tỏa này từ ngày 07/10 qua và chỉ chiếm khoảng 9% số lượng nhiên liệu cần thiết hàng ngày để các cơ quan cứu trợ của LHQ duy trì các hoạt động cứu sinh cho người dân.   

Xe chở nhiên liệu di chuyển trong thành phố Rafah Dải Gaza, ngày 15/11. Nguồn ảnh: AP

Từ khi chiến sự bùng nổ hôm 07/10 tới nay, đã có hơn 11.200 người Palestine thiệt mạng và 2.700 người mất tích mà phần lớn được cho là đã bị chôn vùi dưới các đống gạch vụn. 

>>> Xin mời quý vị đón xem Thời sự HTV lúc 20 giờ và Chương trình Thế giới 24G lúc 20 giờ 30 phút mỗi ngày trên kênh HTV9

 

 

Ý kiến của bạn: