Chuyến hải trình: Trường Sa không xa

THIÊN VŨ - PHƯƠNG MAI // TRUNG TÂM TIN TỨC HTV 9/5/2023, 07:25

Trong chuyến hải trình của Đoàn đại biểu TP.HCM đến huyện đảo Trường Sa và Nhà giàn DK1/14 vừa qua, nhóm phóng viên HTV tháp tùng theo đoàn đã có dịp ghi lại những khoảnh khắc hội ngộ xúc động giữa trùng khơi

Đối với hầu hết người dân Việt Nam, Trường Sa - một phần thiêng liêng của dải đất hình chữ S, được biết đến nhiều hơn qua những lời kể, thước phim. Trong chuyến hải trình của Đoàn đại biểu TP.HCM đến huyện đảo Trường Sa và Nhà giàn DK1/14 vừa qua, nhóm phóng viên HTV tháp tùng theo đoàn đã có dịp ghi lại những khoảnh khắc hội ngộ xúc động giữa trùng khơi. Tình cảm yêu thương, cùng những món quà từ đất liền đã khiến cho Trường Sa không còn xa nữa.

Chuyến hải trình của Đoàn đại biểu TP.HCM đến huyện đảo Trường Sa và Nhà giàn DK1/14.

Trên chuyến hải trình đến đảo Sinh Tồn...

Có một người cha vượt hơn 480 hải lý,

mong ngóng gặp lại con mình sau khoảng thời gian dài xa cách...

Ông Nguyễn Văn Bình đến thăm con trai là chiến sĩ Nguyễn Nhật Minh. 

Ông Nguyễn Văn Bình, cha của chiến sĩ Nguyễn Nhật Minh chia sẻ: "Nói chung gia đình cũng có truyền thống bộ đội rồi thì con mình đi mình cũng rất hãnh diện cho gia đình. Mình trong đất liền, cháu ngoài đảo xa xôi, cũng mong sao cho cháu đi, cháu trưởng thành được, sau này cháu về cháu có ích cho gia đình và cho xã hội".

Đến thăm con, ông Nguyễn Văn Bình hỏi han sức khỏe, gương mặt phấn khởi vui mừng khi lâu ngày mới được gặp lại con. Trong chiếc túi mang theo, ông hồ hởi nói: "Có lạp xưởng, cá sặc khô, một hũ mắm ruốc mẹ gửi cho con đó". Trung sĩ Nguyễn Nhật Minh, chiến sĩ Đảo Sinh Tồn, huyện đảo Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa xúc động khi gặp lại cha giữa nơi biển đảo xa xôi. Anh bày tỏ: "Rất là phấn khởi khi biết rằng là bố mình đi cùng đoàn TP.HCM ra đến đảo Sinh Tồn để thăm mình. Sau một thời gian gặp lại bố, em cũng rất buồn vì bố em đã già đi hơn trước".

Tiếng sáo mỗi chiều lại vang lên trên đảo Sinh Tồn

Với binh nhất Trần Đức Bách, tiếng sáo giúp anh xua đi nỗi nhớ nhà, nhớ gia đình. Mỗi ngày trôi qua, chàng trai tuổi 20 này vẫn cùng đồng đội của mình tiếp tục thực hiện khát vọng, quyết tâm bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo thiêng liêng.

"Khi có danh sách đi đảo em rất háo hức, mong muốn góp sức, cống hiến một phần cho đất nước và mong thực hiện tốt nhiệm vụ để trở về gia đình. Có một thời gian nhất định, anh em sẽ tập trung lại chơi đàn, chơi sáo, gửi gắm tình cảm cho anh em đỡ nhớ nhà và thể hiện được tình yêu quê hương", binh nhất Trần Đức Bách chia sẻ.

Binh nhất Trần Đức Bách quyết tâm bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo thiêng liêng.

Nhắn nhủ đến gia đình và người thân, binh nhất Trần Đức Bắc có đôi lời: "Xin chúc gia đình và mọi người thân sức khỏe, thật nhiều sức khỏe, cố gắng chờ con về". Về phía mình, trung sĩ Nguyễn Nhật Minh gửi lời đến người mẹ kính yêu tại quê nhà: "Mẹ ơi, con sẽ sớm hoàn thành nghĩa vụ xuất sắc nhiệm vụ mà đơn vị, quân đội giao và sẽ trở về với gia đình. Con mong một ngày sẽ trở về với gia đình và trở thành người đàn ông vững chãi cho gia đình mình".

Tàu rời khỏi đảo, mang theo nỗi nhớ nhung, tâm tình của người ở lại lẫn người trở về. Nụ cười tươi tắn, rạng ngời của chiến sĩ trẻ gửi đến hậu phương thân yêu như một lời nhắn nhủ: sẽ vững tin, chân cứng đá mềm khi làm nhiệm vụ Tổ quốc đã giao nơi đầu sóng ngọn gió.

>>> Xin mời quý vị đón xem chương trình thời sự của HTV lúc 20G mỗi ngày trên HTV9

 

Ý kiến của bạn: