(HTV) - "Địa đạo: Mặt trời trong bóng tối" khơi dậy tinh thần yêu nước từ lòng đất thép Củ Chi, kết nối quá khứ và hiện tại qua những lát cắt chân thực, cảm xúc về chiến tranh cách mạng.

Các đại biểu dự giao lưu, xem phim “Địa đạo: Mặt trời trong bóng tối” nhân kỷ niệm 50 năm Giải phóng miền Nam
Sau ba tuần khởi chiếu, bộ phim chiến tranh cách mạng "Địa đạo: Mặt trời trong bóng tối" đã ghi dấu trong lòng khán giả bởi sự chân thực, cảm xúc và thông điệp lịch sử mạnh mẽ. Không chỉ đơn thuần là một tác phẩm điện ảnh, bộ phim còn là nhịp cầu kết nối quá khứ và hiện tại, khơi dậy tinh thần yêu nước từ chính lòng đất thép Củ Chi - vùng đất ghi dấu những trang sử hào hùng của dân tộc.
Chương trình giao lưu do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP.HCM tổ chức đã mang đến không gian đặc biệt để khán giả gặp gỡ các nhân chứng lịch sử, những người từng sống, chiến đấu trong hệ thống địa đạo Củ Chi.
Tại chương trình, khán giả đã được gặp gỡ và giao lưu với Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Tô Văn Đực - một người từng gắn bó với hệ thống địa đạo Củ Chi, cũng là nguyên mẫu cho nhân vật Tư Đạp trong phim.
Không giấu được sự xúc động, ông Đinh Văn Ruật - đại diện Hội Cựu chiến binh TP.HCM nhận định: "Đã lâu rồi mới có một bộ phim về đề tài chiến tranh cách mạng hay như vậy. Phim đã phản ánh được cuộc chiến đấu anh dũng của nhân dân ta tại Củ Chi, nơi người dân chỉ với vũ khí thô sơ như tầm vông, giáo mác… đã chiến đấu và chiến thắng suốt ngần ấy năm. Đây thực sự là một tác phẩm rất đáng xem."
Ông Đinh Văn Ruật, Hội Cựu chiến binh TP.HCM, nhận định hiếm có phim chiến tranh hay như vậy, tái hiện rõ tinh thần dân Củ Chi
Ra mắt đúng dịp kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, bộ phim càng trở nên ý nghĩa khi tiếp thêm niềm tự hào cho thế hệ trẻ.
Bạn Hà Như Quỳnh - Đoàn viên Thanh niên huyện Củ Chi chia sẻ: "Lần đầu tiên em thấy lịch sử nơi mình sinh ra được khắc họa rõ nét đến vậy. Biết được cha ông ngày xưa đã chiến đấu như thế nào… Em và các bạn trẻ ở Củ Chi rất tự hào khi nói với bạn bè quốc tế rằng quê em có địa đạo. Bộ phim này rất ý nghĩa để tụi em tuyên truyền, giới thiệu rộng rãi hơn về vùng đất thép anh hùng."

Trích đoạn phim "Địa đạo: Mặt trời trong bóng tối"
Không chỉ gợi nhớ một thời lịch sử, bộ phim còn truyền đi những giá trị tinh thần đến mọi tầng lớp nhân dân. Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP.HCM Nguyễn Thành Trung nhấn mạnh: "Mặt trận TP mong muốn thông qua bộ phim gửi đến đồng bào thông điệp lịch sử quan trọng, thể hiện sự trân trọng đối với những người đã có công với đất nước. Chúng tôi kỳ vọng hoạt động giao lưu này sẽ góp phần truyền thông mạnh mẽ, giúp giới trẻ hiểu sâu sắc hơn về lịch sử 50 năm qua."
“Địa đạo: Mặt trời trong bóng tối” là thước phim giúp thế hệ trước hoài niệm, và thế hệ hôm nay trân quý hơn giá trị của hòa bình. Bộ phim không chỉ kể lại lịch sử bằng lời thoại, mà còn bằng cảm xúc, bằng những nếp nhăn, giọt mồ hôi và cả máu của bao thế hệ đã để lại tuổi trẻ nơi chiến trường.
>>> Xin mời quý vị đón xem Thời sự HTV lúc 20 giờ và Chương trình Thế giới 24G lúc 20 giờ 30 phút mỗi ngày trên kênh HTV9