Trong 83 năm cuộc đời, Nhà giáo ưu tú Trần Chút đã dành nửa thế kỷ để truyền dạy cho nhiều thế hệ học sinh, sinh viên có kiến thức sâu rộng về Việt ngữ học và tham gia biên khảo nhiều đầu sách giáo khoa cấp Trung học phổ thông và bậc Đại học.
Hình ảnh TP.HCM "lặng" trong những ngày giãn cách, được nhiếp ảnh gia Trần Thế Phong ghi nhận qua lăng kính nghệ thuật của mình.
Ngày 1/10 vừa qua là ngày rằm tháng Tám - Tết Trung thu. Tại TP.HCM, nhiều hoạt động ý nghĩa đã được tổ chức, mang lại một mùa trăng rằm ấm áp, vui vẻ đến nhiều trẻ em Thành phố.
Năm 2020 thật sự là một năm khó khăn đối với cả thế giới khi chịu ảnh hưởng của đại dịch COVID-19. Ở mỗi lĩnh vực với đặc thù riêng mà có những trở ngại nhất định, truyền hình nói chung và Đài Truyền hình TP.HCM cũng không nằm ngoài dòng chảy đó.
Buổi họp báo chương trình "Vũ điệu vàng" đã diễn ra trong không khí ấm cúng và tràn ngập niềm vui. Đây là một game show truyền hình mới mẻ, hấp dẫn, dành cho những người tuổi từ trung niên trở lên, yêu thích bộ môn khiêu vũ.
Cả con xóm ở hẻm nhỏ đầu đường Đinh Bộ Lĩnh, phường 25, quận Bình Thạnh, TP.HCM rộn ràng tiếng cười nói của các em nhỏ khi Trung Thu cận kề bởi những chiếc đèn lồng giấy được làm bởi cụ Đàm Thìn, năm nay đã 93 tuổi.
Tết Trung Thu, với nhiều hoạt động ý nghĩa được tổ chức, đem đến niềm vui và sự ấm áp cho trẻ em trên cả nước, dù ở bất kỳ hoàn cảnh nào.
Dù đã bước sang tuổi 95, nhà văn Vũ Hạnh vẫn tiếp tục viết nên hành trình hơn 70 năm cầm bút của mình bằng tác phẩm mới có tên "Người nhà trời".
Bộ Thông tin và Truyền thông vừa ban hành Thông tư 26/2020/TT-BTTTT quy định việc áp dụng tiêu chuẩn, công nghệ hỗ trợ người khuyết tật tiếp cận, sử dụng sản phẩm, dịch vụ thông tin và truyền thông.
Nhà Văn hóa Điện ảnh phối hợp Thư viện Khoa học Tổng hợp TP.HCM tổ chức trưng bày triển lãm ảnh, chủ đề "Hồ Chí Minh - Sáng mãi tên Người".