"Bỏ phố về rừng" không đơn thuần chỉ là một trào lưu, bởi đã có những người trí thức chọn quay về các vùng quê, khởi nghiệp từ nguồn tài nguyên sẵn có, phát triển thành công dựa trên những kiến thức khoa học của mình.

Một góc "Người giữ rừng" nhìn từ trên cao
Chị Trịnh Thị Ngọc Hiện cùng chồng là anh Nguyễn Tấn Vàng quyết định khởi nghiệp tại vùng đất ngập mặn Bình Đại, Bến Tre từ năm 2016 với mô hình chế biến thủy hải sản. Đến năm 2021, anh chị trồng rừng đước, phát triển thêm hệ sinh thái rừng ngập mặn và "Người giữ rừng" chính thức được hình thành.

Chị Trịnh Thị Ngọc Hiện, chủ nhân khu trang trại "xanh"
Giải thích thêm về cái tên "Người giữ rừng", chị Hiện cho biết đó là tâm huyết của anh chị khi tạo nên một khu rừng ngập mặn nho nhỏ, tạo môi trường sống cho thủy hải sản, kết hợp với phát triển du lịch. Khách đến với khu du lịch sẽ được trải nghiệm trồng rừng, với loài cây chủ lực là cây đước. Những cây đước lớn lên không chỉ phủ xanh cho một vùng đất, mà còn là "mái nhà" cho các loài cua, tôm, cá...

Các cây đước sinh trưởng tốt sau 3 năm
Các loại thủy sản được nuôi trồng ở khu sinh thái này được lớn lên trong môi trường nước thanh mát, dinh dưỡng đầy đủ từ các loại rong tảo, vi sinh từ cây đước. Ngoài ra, việc bảo tồn nguồn thủy sản cũng được thực hiện nghiêm ngặt tại đây. Khách du lịch chỉ được đánh bắt con vật trưởng thành, không bắt thủy sản con, hay con vật đang có trứng...
Việt Nam đi là ghiền - 11g50 thứ Sáu hàng tuần trên HTV7.