(HTV) - Lá cây, vỏ quả tưởng bỏ đi được "tái sinh" thành những đóa hoa khô độc đáo, không chỉ mang vẻ đẹp nghệ thuật mà còn lan tỏa ý thức bảo vệ môi trường và tìm kiếm sự an yên trong cuộc sống.
Toàn cảnh buổi workshop
Thay vì bị bỏ đi, những chiếc lá cây khô, vỏ bắp ngô hay vỏ các loại củ quả đã tìm được một "vòng đời" mới tươi đẹp và bền bỉ hơn nhờ niềm đam mê và sự sáng tạo của chị Nguyễn Trang Phương tại quận Tây Hồ, Hà Nội. Chị đã dành từ 6 đến 8 năm nghiên cứu để có thể "hồi sinh" những vật liệu tưởng chừng bỏ đi này, biến chúng thành những tác phẩm hoa khô độc đáo, có giá trị nghệ thuật cao và ứng dụng trong các buổi workshop.
Chị Nguyễn Trang Phương, quận Tây Hồ, Hà Nội
Chị Nguyễn Trang Phương chia sẻ: "Lúc mới bắt đầu, tôi chỉ xuất phát từ tình yêu, đam mê và sự sáng tạo cá nhân. Sau này, khi có thêm những người bạn và cộng sự, tôi nhận ra đây là một nghề, một nghề nhẹ nhàng, có chiều sâu, giúp mọi người tìm được sự an tĩnh, an nhiên bên trong mình."
Chị Tạ Thị Hảo, quận Bắc Từ Liêm
Lần đầu tiên được trải nghiệm làm hoa khô, chị Tạ Thị Hảo, quận Bắc Từ Liêm không giấu được sự bất ngờ: "Ban đầu nhìn rổ vỏ ngô và cách mọi người làm, tôi thấy rất khó. Nhưng được chị Phương và mọi người hướng dẫn tận tình, tôi thực sự ngạc nhiên khi chính mình đã tạo ra được những cánh hoa mềm mại. Dù còn chút vụng về, tôi sẽ cố gắng hơn nữa."
Chị Ngô Thảo Nguyên, quận Tây Hồ
Với chị Ngô Thảo Nguyên, quận Tây Hồ, bộ môn làm hoa khô từ vỏ bắp ngô không chỉ là nghệ thuật mà còn là liệu pháp tinh thần: "Điều khó nhất là làm sao tạo hình cánh hoa có hồn, sắc nét như hoa thật. Xưởng hoa như ngôi nhà thứ hai, giúp tôi tĩnh lặng hơn sau những bộn bề công việc và gia đình, mang lại cảm giác êm đềm và ấm áp."

Hình ảnh các bông hoa được "tái sinh"
Chị Nguyễn Trang Phương bày tỏ mong muốn lan tỏa thông điệp bảo vệ môi trường và trân quý tài nguyên bản địa: "Công việc của tôi là tạo hình những bông hoa nghệ thuật, những tác phẩm nghệ thuật với mong muốn truyền tải đến mọi người thông điệp hãy cùng nhau bảo vệ môi trường, trân quý tài nguyên Việt Nam và thỏa sức sáng tạo theo cảm hứng để đạt được điều mình mong muốn."
Không chỉ đẹp mà còn "bền bỉ"
Những bông hoa khô được "tái sinh" không chỉ mang vẻ đẹp tươi tắn mà còn có sức sống bền bỉ. Đối với những ai yêu mến và muốn lưu giữ vẻ đẹp của thiên nhiên, đây thực sự là một cách ý nghĩa để trân trọng giá trị cuộc sống và kéo dài vẻ đẹp tự nhiên theo thời gian.
>>> Xin mời quý vị đón xem Thời sự HTV lúc 20 giờ và Chương trình Thế giới 24G lúc 20 giờ 30 phút mỗi ngày trên kênh HTV9