Lộ trình dài 190km, đường đèo và mặt đường phức tạp, cùng thời tiết nắng nóng gay gắt đã khiến chặng 16 trở nên hấp dẫn hơn bao giờ hết. Tất cả đều đã tô điểm cho sự thành công của Nguyễn Tấn Hoài.

Đèo M’DRắk và đèo Phượng hoàng là hai ngọn đèo các tay đua phải vượt qua trong chặng 16

Thời tiết nắng nóng, đường đèo khiến các VĐV bị bào mòn thể lực rất nhanh

Nhiệt độ càng tăng dần, nắng càng gắt hơn

Nhìn từ xa có thể thấy ảo ảnh do hơi nóng bốc trên mặt đường

Các tay đua miệt mài leo đèo giữa cái nắng chói chang

Không chỉ các nội binh, các ngoại binh cũng bị ảnh hưởng bởi thời tiết khắc nghiệt

Do thể lực bị bào mòn, các đội phải thay phiên nhau làm "máy kéo"

Chặng đua dài 190km, việc tiếp tế nước và dinh dưỡng là vô cùng quan trọng

Dù vậy, cái nóng như tô điểm hơn cho sự nhiệt huyết của các tay đua ở giai đoạn nước rút

Sau pha xử lý đầy thông minh, Nguyễn Tấn Hoài về nhất chặng 16

Nguyễn Văn Bình cổ vũ chiến thắng của người đồng nghiệp