(HTV) - Ngày 9/9, hàng chục ngàn người biểu tình đã đổ ra đường phố trên khắp Israel, tiếp tục phản đối kế hoạch cải cách tư pháp do Thủ tướng Benjamin Netanyahu và các đồng minh cực hữu của ông khởi xướng.
Hàng chục ngàn người biểu tình đã đổ ra đường phố trên khắp Israel phản đối kế hoạch cải cách tư pháp. Nguồn ảnh: Reuters
Dự kiến, vào thứ Ba 12/9, Tòa án Công lý Tối cao sẽ họp để phán quyết có bãi bỏ hay không đối với đạo luật cải cách được thông qua hôm 24/7, được cho là sẽ làm suy yếu quyền lực của Tòa án Tối cao và trao thêm quyền lực cho Chính phủ và Quốc hội.
Những người biểu tình, đến từ nhiều tầng lớp trong xã hội Israel, nói rằng Tòa án phải có quyền kiềm chế liên minh quyền lực.
Họ lo ngại nếu cơ quan tư pháp không có khả năng kiểm tra các quyết định của Quốc hội, liên minh của ông Netanyahu có thể tước bỏ các quyền của các nhóm thiểu số và tiến tới sáp nhập Bờ Tây.
Anh Ori Mandel - người dân Tel Aviv. Nguồn ảnh: Reuters
Người dân Tel Aviv, anh Ori Mandel, chia sẻ rằng Chính phủ sắp thông qua một đạo luật cho phép phân biệt đối xử với nhiều người và các nhóm thiểu số.
Đây là tuần thứ 36 liên tiếp người dân Israel biểu tình lớn để phản đối đạo luật này. Theo các nhà phân tích, nếu Tòa án bác bỏ dự luật và khẳng định quyền lực của mình, đất nước có thể hướng tới một cuộc khủng hoảng hiến pháp.
Tuần thứ 36 liên tiếp người dân Israel biểu tình lớn để phản đối kế hoạch cải cách tư pháp. Nguồn ảnh: Reuters