Hezbollah xác nhận thủ lĩnh cấp cao thiệt mạng do Israel không kích

HÀ THẢO - CHÍ HIẾU - HUY PHONG - NHƯ ANH - MINH TRÍ // TRUNG TÂM TIN TỨC HTV 25/9/2024, 14:57

(HTV) - Sáng 25/9, Hezbollah xác nhận ông Ibrahim Qubaisi, thủ lĩnh cấp cao của nhóm, cùng 6 người khác đã thiệt mạng trong vụ không kích của Israel vào thủ đô Beirut trong ngày 24/9.

Quân đội Israel cho biết Ibrahim Qubaisi, chỉ huy hàng đầu phụ trách đơn vị tên lửa của Hezbollah, đã thiệt mạng sau khi Israel không kích tòa nhà cao tầng ở Beirut hôm 24/9.

IDF sau đó cho biết thêm 2 chỉ huy khác của Hezbollah cũng đã thiệt mạng trong các cuộc tấn công cùng ngày.

Sau đó vài giờ, Hezbollah xác nhận cái chết của chỉ huy Qubaisi.

Nhiều chỉ huy cấp cao Hezbollah thiệt mạng do Israel không kích. Nguồn ảnh: IDF.

Israel và nhóm Hezbollah tiếp tục giao tranh dữ dội qua biên giới trong ngày 24/9, bao gồm vụ không kích của Israel vào thủ đô Liban. Phe Hezbollah đã bắn khoảng 300 quả rocket vào miền Bắc Israel, khiến còi báo động vang dội ở nhiều thành phố bao gồm Haifa, Safed, Nazareth và Yokne'am, Galilee.

Theo các quan chức y tế Liban, ít nhất 6 người đã tử vong và 15 người bị thương trong cuộc không kích một tòa nhà dân cư ở khu vực Ghobeiri.

Trong khi đó, Syria cho biết đã đánh chặn nhiều tên lửa phóng vào thành phố cảng Tartous của nước này. Nước này nói tên lửa này là của Israel nhưng quân đội Israel đã không bình luận về thông tin này.

Tòa nhà dân cư ở Ghobeiri, ngoại ô phía nam Beirut sau khi trúng tên lửa Israel, ngày 24/9/2024. Nguồn ảnh: AFP.

Trong ngày 24/9, Bộ trưởng Quốc phòng Israel Yoav Gallant cho biết Hezbollah đã hứng chịu nhiều thiệt hại nặng nề. Nhưng Israel sẽ tiếp tục các đợt tấn công cho đến khi đạt người dân phía Bắc nước này có thể an toàn trở về nhà.

Người Phát ngôn Quân đội Israel Chuẩn đô đốc Daniel Hagari cho biết thêm, Israel sẽ dồn lực tấn công Hezbollah trong khoảng thời gian ngắn, nhưng nước này sẵn sàng cho cuộc chiến kéo dài.

Israel đánh chặn tên lửa của Liban, ngày 24/09/2024. Nguồn ảnh: Flash90/The Times of Israel.

Sau 2 ngày không kích, Bộ trưởng Y tế Liban cho biết những gì đang xảy ra ở đất nước ông là "cuộc thảm sát". Trong đó, nhiều bệnh viện phải chật vật xử lý chữa trị do số người thương vong tăng cao.

Bộ trưởng Y tế Liban, Tiến sĩ Firass Abiad nói nhiều người trong số 558 người thiệt mạng trong các cuộc tấn công của Israel hôm 23/9 là thường dân, bao gồm cả trẻ em và phụ nữ.

Theo ông Abiad, có 50 trẻ em, 94 phụ nữ và một số nhân viên y tế nằm trong số 558 người thiệt mạng. Ông cho biết thêm rằng hiện có hơn 50 bệnh viện đang điều trị cho 1.835 người khác bị thương.

 

Ý kiến của bạn: