(HTV) - Gần ba thập kỷ qua, một phòng khám từ thiện nép mình trong con hẻm nhỏ tại Phường 3, quận Gò Vấp vẫn ngày ngày đón tiếp hàng chục lượt bệnh nhân đến thăm khám, phát thuốc và tư vấn sức khỏe miễn phí.
Những người thầy thuốc khoác lên mình chiếc áo blouse trắng tại phòng khám này đều là những y bác sĩ đã từng cống hiến tại Bệnh viện Quân y 175. Lẽ thường, họ đã có thể an hưởng tuổi già sau những năm tháng phục vụ trong quân ngũ.
Thế nhưng, nghe theo tiếng gọi thôi thúc từ trái tim, từ sự đồng cảm với những mảnh đời khó khăn đã khiến họ quyết định khoác lại chiếc áo blouse trắng, tiếp tục sự nghiệp chữa bệnh cứu người. Không màng danh lợi, không đòi hỏi sự đền đáp, những người lính "Bộ đội Cụ Hồ" ấy vẫn âm thầm cống hiến, góp nhặt từng chút sức lực nhỏ bé để xây dựng một cộng đồng khỏe mạnh hơn.
Đại tá Trịnh Xuân Hải - Chủ tịch Hội Cựu Chiến binh phường 3, quận Gò Vấp, chia sẻ: "Phòng khám từ thiện này xuất phát từ tâm nguyện của các y bác sĩ mang hàm quân đội đã nghỉ hưu, có tấm lòng trắc ẩn. Chúng tôi mong mỏi câu chuyện này sẽ lan tỏa, để nhận được sự chung tay của các mạnh thường quân, cùng nhau hỗ trợ thuốc men cho bà con nghèo. Chúng tôi sẽ là cầu nối giữa những tấm lòng hảo tâm và những người cần giúp đỡ, góp phần vào công tác an sinh xã hội tại địa phương."
.webp)
Đại tá Trịnh Xuân Hải - Chủ tịch Hội Cựu Chiến binh phường 3, quận Gò Vấp
Phòng khám không chỉ là nơi khám chữa bệnh, mà còn là biểu tượng của sự sẻ chia và tinh thần đoàn kết. Ông Quách Gia Nga - Chi hội trưởng Chi hội Cựu chiến binh khu phố 22, Phường 3, quận Gò Vấp, TP.HCM, cho biết: "Đây là tấm lòng của tất cả các gia đình chứ không phải riêng hội Cựu chiến binh. Chúng tôi vận động người dân quyên góp những loại thuốc còn hạn sử dụng nhưng không dùng đến, để các bác sĩ tại phòng khám có thể phát cho những người có hoàn cảnh khó khăn."
Ông Quách Gia Nga - Chi hội trưởng Chi hội Cựu chiến binh khu phố 22, Phường 3, quận Gò Vấp, TP.HCM
Ông Bùi Xuân Tam - Chi hội trưởng Chi hội Cựu chiến binh khu phố 20, Phường 3, quận Gò Vấp, TP.HCM, cũng bày tỏ sự trân trọng đối với ý nghĩa của phòng khám: "Phòng khám này thực sự rất ý nghĩa. Thuốc quyên góp về được, tôi sẽ ngồi kiểm tra lại về hạn sử dụng, sau đó phân loại và mang đến đây".
Các người lính mang thuốc đến quyên góp tại phòng khám để giúp đỡ những người dân gặp khó khăn
.webp)
Người dân khó khăn tới phòng khám để được tư vấn sức khỏe và phát thuốc miễn phí
Giữa bộn bề cuộc sống, những người thầy thuốc ấy đã chọn cho mình một lối sống cao đẹp, không chỉ sống cho riêng mình. Câu chuyện về những người thầy thuốc "hai màu áo" không chỉ là minh chứng cho y đức cao đẹp, mà còn là nguồn cảm hứng lan tỏa tinh thần tương thân tương ái trong cộng đồng.
Suốt 30 năm qua, tinh thần ấy đã được họ hun đúc và nuôi dưỡng, và hành trình nhân ái này sẽ còn tiếp tục được nối dài bởi những trái tim đồng cảm và sự chung tay của cả cộng đồng. Bởi lẽ, nghĩa tình là điều chưa bao giờ vơi cạn tại thành phố mang tên Bác.
>>> Xin mời quý vị đón xem Thời sự HTV lúc 20 giờ và Chương trình Thế giới 24G lúc 20 giờ 30 phút mỗi ngày trên kênh HTV9