Trong những ngày lễ, Hà Nội rực rỡ cờ hoa và các hoạt động kỷ niệm 50 năm thống nhất đất nước, người dân Thủ đô tìm đến để bày tỏ niềm tự hào và tình yêu quê hương, từ việc chụp ảnh áo dài tại danh lam thắng cảnh đến tham quan triển lãm lịch sử.
Bà Cao Thị Thu Mai, người dân Quận Hoàn Kiếm, cùng bạn bè đã chọn những tà áo dài duyên dáng để dạo quanh các danh lam thắng cảnh của Hà Nội. Bà chia sẻ: “Nhớ lại cách đây 50 năm, khi nghe tin chiến thắng, tôi mới 15 tuổi thôi nhưng cảm xúc rạo rực vẫn còn nguyên vẹn. Mọi người đổ ra đường hát vang bài ca thống nhất. Đến nay, mỗi dịp kỷ niệm, chúng tôi lại bồi hồi nhớ về và muốn lan tỏa niềm xúc động này đến thế hệ sau”.
Bà Cao Thị Thu Mai - Người dân Quận Hoàn Kiếm
Không chỉ những người từng chứng kiến thời khắc lịch sử mà cả thế hệ trẻ cũng thể hiện niềm tự hào và tình yêu quê hương đất nước theo cách riêng của mình. Nhóm bạn trẻ của chị Mai Chi ở Huyện Thanh Trì đã thực hiện những đoạn video ghi lại những bước nhảy hiện đại trên nền nhạc là các ca khúc về quê hương. Chị Mai Chi chia sẻ: “Chúng mình quay những clip này để lưu giữ kỷ niệm và bày tỏ lòng biết ơn đối với thế hệ cha anh đã làm nên lịch sử. Đồng thời, chúng mình cũng mong muốn lan tỏa tinh thần yêu nước đến các bạn trẻ ngày nay”.
Chị Mai Chi - Người dân Huyện Thanh Trì
Triển lãm lịch sử
Những hoạt động ý nghĩa này một lần nữa khẳng định niềm tự hào sâu sắc của mỗi người dân Việt Nam và tiếp thêm động lực trên hành trình xây dựng đất nước ngày càng hùng cường và thịnh vượng.