Sách mới: Con gái của chim phượng hoàng - Hy vọng là con đường của tôi

Đan Quỳnh 21/2/2022, 11:00

“Từ mỗi hòn đá họ ném xuống trước chân chúng ta, chúng ta sẽ xây nên một con đường” - đó là phương châm sống đầy thách thức của Isabelle Müller.

"Con gái của chim phượng hoàng - Hy vọng là con đường của tôi" của tác giả Isabelle Müller kể câu chuyện về một người phụ nữ xuất chúng, mang trong mình dòng máu Việt chảy trong huyết quản, không cho phép bản thân bị bất hạnh lấn át, làm chủ cuộc đời và cuối cùng - bất chấp mọi ràng buộc của số phận, trở thành doanh nhân thành đạt ở Đức.

Tác giả Isabelle Müller

Isabelle Müller là con thứ năm của gia đình có mẹ là người Việt Nam và bố người Pháp, cô lớn lên trong ở một làng quê nhỏ ở Pháp vào những năm 1960. Gia đình Isabelle Müller sống trong cảnh nghèo túng cơ cực. Bố bà là một người da trắng mang trong mình tư tưởng phân biệt chủng tộc. Isabelle Müller may mắn được bà Loan - người mẹ Việt Nam can trường của mình nuôi nấng, thừa hưởng nghị lực sống và dũng khí từ mẹ để bước tiếp về phía trước, ngay cả khi cuộc sống dường như không thể còn chịu đựng được nữa.

Câu chuyện về cuộc đời của Isabelle Müller trong Con gái của chim phượng hoàng - Hy vọng là con đường của tôi hứa hẹn sẽ mang đến cho người đọc hy vọng, nghị lực sống tích cực và dũng khí. Cuốn sách khuyến khích mọi người đặt câu hỏi về chinh phục nỗi sợ hãi của chính mình, tin vào những giấc mơ, dũng cảm hơn trong cuộc sống. Chiêm nghiệm từng trang sách, người đọc sẽ nhận ra: Cuộc sống là một quá trình vận động không ngừng nghỉ, cũng không dừng lại, mọi vật đều vận hành theo quy luật tuần hoàn. Bằng cách thường xuyên đặt câu hỏi và lắng nghe trực giác của mình, bạn có thể xác định liệu mọi thứ trong cuộc sống có đang ổn hay không. Từ việc hiểu bản thân đang cần gì, bạn sẽ phát triển tâm hồn lành mạnh, kiên cường và có thể tạo ra nguồn năng lượng tốt lan tỏa xung quanh. 

Trong quyển sách, Isabelle Müller không chỉ nói về việc tìm kiếm hạnh phúc mà còn hướng dẫn cho người đọc cách biến bất hạnh thành hạnh phúc, biến vòng xoáy tiêu cực thành vòng xoáy tích cực. Tất cả kinh nghiệm mà Isabelle Müller đúc kết trong cuộc sống tạo thành triết lý sống của chính cô - bản chất của một cuộc sống hạnh phúc.

Isabelle Müller chia sẻ: “Tôi đã trải qua những điều tồi tệ trong cuộc sống và cũng may mắn nếm trải nhiều điều ngọt ngào: tình yêu đích thực, sự ấm áp, động viên, đồng cảm, tình bạn, tình thân…. Hơn hết, tôi vẫn đang được sống khỏe mạnh và tận hưởng cuộc sống này. Tôi đã học cách phân tích mọi tình huống trong cuộc sống với cái nhìn từ xa. Tôi nhận ra tầm quan trọng của việc sống trong sự cộng hưởng và nhận thức các mặt đối lập để tìm ra trung tâm của chính mình và duy trì sự cân bằng lành mạnh. Điều quan trọng nhất có thể là không nên tập trung vào những trải nghiệm tiêu cực mà hãy tập trung vào những trải nghiệm tích cực. Đừng lặp lại những sai lầm tương tự, hãy nhớ những gì bạn đã được học, tin tưởng vào một tương lai hạnh phúc, khỏe mạnh và may mắn”.

Isabelle Müller đã lấy tên mẹ để lập ra quỹ từ thiện tư nhân vào ngày 9/5/2016 mang tên Loan Stiftung. Loan Stiftung tập trung xây dựng nhà trẻ, trường học, ký túc xá cũng như cung cấp dụng cụ học tập và hỗ trợ trong việc chăm sóc các em. Trong gần 6 năm hoạt động, Loan Stiftung đã đã tiến hành 35 dự án, trong đó có 29 dự án đã hoàn tất và bàn giao, số tiền đóng góp lên đến 1 triệu Euro. Bên cạnh hỗ trợ các tỉnh nghèo như: Cao Bằng, Hà Giang, Lào Cai, Yên Bái… Loan Stiftung còn thực hiện dự án giúp đỡ trẻ em gặp khó khăn trong đợt lũ lịch sử vào tháng 10/2020 ở Hà Tĩnh - quê hương của bà Loan (mẹ Isabelle Müller). 

Trong cuốn sách của mình, Isabelle Müller dành nhiều tình cảm cho người mẹ Việt Nam, cô nói: “Tôi đã không thể sống sót nếu không có mẹ. Tôi học được từ mẹ cách tìm kiếm hy vọng trong những khoảnh khắc tuyệt vọng, coi các trở ngại thành thách thức để vượt qua, bằng sức mạnh từ dòng máu Việt Nam và nghị lực, mẹ là sự cứu rỗi của tôi. Mẹ đã giúp tôi vượt qua mọi khó khăn, khiến tôi cảm nhận được hơi ấm tình thân”. 

Tác giả Isabelle Müller sẽ từ Đức về Việt Nam để giao lưu với độc giả cuốn Con gái của chim Phượng Hoàng vào sáng 19/3/2022 tại Đường sách TP.HCM.

  
Tác giả: Isabelle Müller,
 Sinh ngày 25/5/1964 tại Tours (Pháp) 
Theo học Ngôn ngữ (Đức, Anh và Nga) tại Đại học Francois Rabelais (Tours, Pháp) và tại Trung tâm d'Etudes Pratiques de Langues Vivantes (Tours, Pháp).

- Năm 1985, làm việc tại Đức với tư cách là thông dịch viên và phiên dịch.
- Năm 2009 xuất bản cuốn tiểu sử của Isabelle Müller Con gái của chim Phượng Hoàng - Hy vọng là con đường của tôi.  
- Tháng 7/2015, tham gia Giải thưởng Người kể chuyện Kindle 2015, với tiểu sử “LOAN - Từ cuộc đời của một con phượng hoàng” lọt vào Top 5 Chung kết.
- Tháng 5/2016, thành lập Quỹ từ thiện Loan Stiftung, chuyên thực hiện các dự án giáo dục cho trẻ em dân tộc thiểu số ở những vùng núi nghèo của miền Bắc Việt Nam. 

Ý kiến của bạn: