Thu Thúy, cô gái Đắk Nông bị liệt tứ chi sau tai nạn, tưởng chừng mất hết niềm tin vào tình yêu. Nhưng định mệnh đã đưa cô đến với Châu Chấn Kiều, chàng kỹ sư người Trung Quốc. Vượt qua khoảng cách địa lý và những khó khăn họ đã viết nên câu chuyện đẹp.
Thu Thúy, 27 tuổi, đến từ Đắk Nông, đã trải qua một biến cố kinh hoàng vào năm 2015 khi mới 18 tuổi. Một vụ tai nạn xe tông đã khiến cô bị chấn thương cột sống cổ, dẫn đến liệt tứ chi. Mất đi khả năng tự chủ trong mọi sinh hoạt, Thúy từng rơi vào tuyệt vọng và mất niềm tin vào tình yêu.

Trong quá trình học tiếng Trung để kinh doanh online các đặc sản Đắk Nông, Thúy tình cờ quen Châu Trấn Kiều, 34 tuổi, một kỹ sư người Trung Quốc, qua một ứng dụng giao tiếp. Ba năm yêu nhau online xuyên mùa dịch, dù chưa từng gặp mặt nhưng họ trò chuyện mỗi ngày, chia sẻ mọi buồn vui trong cuộc sống. Lúc đầu, Kiều khá tự ti về ngoại hình nên chỉ quay video phong cảnh mà không lộ mặt trong 2 tháng đầu trò chuyện. Khi tình cảm ngày càng sâu đậm, Thúy đã dũng cảm nói ra sự thật về tình trạng sức khỏe của mình. Bất ngờ thay, Kiều không hề bỏ đi, mà ngược lại, anh càng thêm trân trọng và ngỏ lời muốn đến Việt Nam để chăm sóc cô suốt đời.

Tình yêu của Thúy và Kiều ban đầu không dễ dàng được chấp nhận. Ba mẹ Kiều ở Trung Quốc từng nghi ngờ về mối quan hệ này, nhưng sau khi nói chuyện với Thúy, họ đã hoàn toàn tin tưởng và chấp nhận vì thấy được tình yêu chân thành của hai con. Về phía gia đình Thúy, ba mẹ cô cũng không tin rằng Kiều sẽ chấp nhận một người con gái bị liệt và lo sợ anh sẽ bỏ đi khi thấy tình trạng của Thúy. Tuy nhiên, bằng tình yêu và sự kiên trì, Kiều đã chứng minh sự chân thành của mình. Anh sang Việt Nam lần đầu vào năm 2023 để gặp Thúy, và lần thứ hai, anh mang đầy đủ giấy tờ để đăng ký kết hôn. Thúy chia sẻ rằng cô tin Kiều yêu mình thật lòng vì anh thường xuyên gọi điện video, kể cả khi làm việc nhà. Cặp đôi đã kết hôn được 2 năm và Kiều chăm sóc Thúy vô cùng tận tình, như chăm sóc một em bé.

Dù tình yêu đẹp như cổ tích, cuộc sống hôn nhân của Thúy và Kiều vẫn có những khoảnh khắc mâu thuẫn đời thường, giống như bao cặp đôi khác. Kiều cũng có những tật xấu như lề mề và nóng tính. Khi cãi nhau, cả hai đều to tiếng, nhưng Kiều vẫn luôn là người xuống nước, nhường nhịn Thúy. Anh cũng mong Thúy nói chuyện nhẹ nhàng, dịu dàng hơn. Về mong muốn có con, Kiều rất thích em bé nhưng không muốn Thúy sinh con vì sợ cô đau và mệt. Tuy nhiên, Thúy vẫn mong muốn được làm mẹ. Kiều đã đồng ý để mọi chuyện tự nhiên, sẵn sàng đón nhận nếu có con.
Cuối chương trình, Thúy gửi lời cảm ơn ba mẹ chồng ở Trung Quốc đã sinh ra Kiều và đối xử với cô như con gái ruột. Kiều cũng bày tỏ lòng biết ơn ba mẹ vợ ở Việt Nam đã sinh ra Thúy và hứa sẽ đối xử tốt với cô, không bao giờ buông tay.
Vợ chồng son - 19g30 thứ Năm hàng tuần trên kênh HTV7.