Chỉ mới bước vào chặng đầu tiên của hành trình, các thanh viên đã thật sự "hoang mang tột độ" trước tính thử thách, khó khăn của "Đấu trường gia tốc".
Trong thử thách mở màn với phim đề bài “Điệp viên 008”, dàn thành viên gồm 10 nghệ sĩ trẻ bước vào cuộc chiến sinh tồn kéo dài 120 phút. Tại đây, họ có nhiệm vụ hỗ trợ hai điệp viên đặc biệt do diễn viên Huy Khánh và MLee thủ vai, truy lùng nhân vật phản diện Độc Nhãn do Huỳnh Lập đảm nhận, nhằm ngăn chặn âm mưu hủy diệt thế giới. Song song đó, các thành viên còn phải chạy trốn khỏi sự truy đuổi của các thợ săn, tương tác với NPC để tìm kiếm thông tin (NPC - Nhân vật tương tác).

Huỳnh Lập, Huy Khánh, MLee là các khách mời của tập này
Nhiệm vụ đầu tiên, đội cam của HURRYKNG và Cris Phan, Phương Anh Đào, Hưng Nguyễn và RHYDER cho thấy sự ăn ý. HURRYKNG hoạt động năng nổ để tìm dữ liệu cho cả đội, RHYDER dùng trí tuệ để rút ngắn thời gian giải mật mã, Phương Anh Đào lập kế hoạch đánh lừa sự truy đuổi, Cris Phan thì bình tĩnh phân tích mật thư để tìm kiếm những vật phẩm cung cấp cho NPC.

Đội cam tỏ ra ăn ý, thận trọng trong từng kế hoạch, hành động
Ở đội xanh, sau khi đội cam nhập được mật mã, họ đã gặp phải rất nhiều áp lực khi những chiếc loa liên tục thu hút các "Hunter". Âm thanh phát ra liên tục khiến việc chạy trốn của đội xanh, cũng như quá trình tìm kiếm dữ liệu và mật mã càng trở nên khó khăn. Ngoài ra, các thành viên lần lượt chỉ còn một mạng khiến họ đứng trước tình thế "ngàn cân treo sợi tóc".

Đội xanh phải "gồng mình" chạy trốn, tìm manh mối trước sự truy đuổi gắt gao của các thợ săn
Trải qua thử thách đầu tiên, "khó" chính là tính từ mà tất cả thành viên đánh giá về chương trình. Nhưng, độ thử thách và tính hấp dẫn của trò chơi khiến các nghệ sĩ như bị cuốn vào thế giới của "Đấu trường gia tốc". Càng chơi càng phấn khích, cả hai đội chơi dần quen với quy mô, nhịp độ lẫn sức ép của các thử thách nhỏ lẻ, thoát khỏi sự bám đuổi bởi các thợ săn với cường độ chạy đua hầu như "không được ngừng nghỉ".