Sau thành công liên tiếp của "Lật mặt" 1, 2 và 3, đôi vợ chồng Lý Hải - Minh Hà vừa cho ra mắt "Lật mặt" phần 4 thuộc thể loại phim ma hài.
Bộ truyện nổi tiếng của Thụy Điển Pettson & Findus đã có mặt tại Việt Nam. Bộ truyện này đã là người bạn thân thiết của người đọc mọi lứa tuổi ở Thụy Điển và hơn 50 quốc gia trên thế giới.
Thêm một ngôi trường mầm non nữa được đưa vào hoạt động tại tỉnh Đồng Nai nhằm tạo môi trường học tập lành mạnh cho đồng bào dân tộc.
Vừa qua, bộ phim "Ngũ Hợi tấn hỷ" đã chính thức khai máy với nội dung xoay quanh nghề làm nước mắm truyền thống. Dự kiến, phim sẽ phát sóng vào 20g35 thứ 4 và 20g25 thứ 6 hàng tuần trên kênh HTV7, từ ngày 30/1 năm sau.
Tiếp nối vệt giờ của "Én vàng Học đường" - đã kết thúc vào thứ 6 tuần trước (8/12) với ngôi vị quán quân thuộc về Hương Giang - là một chương trình khác cũng đang rất hấp dẫn, "Én vàng Nghệ sĩ".
Trong tập này, Bảo Ân (Hữu Thạch đóng) đã được gặp lại mối tình đầu khó quên trong lần hồi hương cùng ba là ông Trọng. Trong lần tái ngộ này, cô bán chè đã "bóc mẽ" không ít thói hư tật xấu của Hữu Thạch khi còn trẻ.
Đi khám tâm lí, bác sĩ cho biết Hoàng Vũ (Gin Tuấn Kiệt) có dấu hiệu thiên tài; "Phản bội" kỳ vọng đồng đội, Hoàng Vũ đốt lưới nhà; Phất lên nhờ hủ tiếu, bà Mỹ Hà mơ giấc mơ giàu sang và rồi tỉnh giấc trong... bệnh viện.
Trong top 24 "Giải thưởng Phim ngắn" HTV, đây là bộ phim duy nhất chọn đề tài phim tài liệu châm biếm và sử dụng giọng đọc voice off để dẫn đường cho câu chuyện của mình.
Một đứa trẻ ngỗ ngược vì thiếu thốn tình yêu thương và sự quan tâm của gia đình; Một người bà nỗ lực "cải thiện" bản thân để có cơ hội gần gũi, và bù đắp yêu thương cho cháu gái...
Bất lực, tuyệt vọng, và rồi hi vọng, giằng xé; Hạnh phúc đến tột cùng và nhận ra bản thân ngộ nhận để rồi một lần nữa đau đến xé lòng... Đó là những cảm xúc mà người vợ trong "Forget me not" đã trải qua.