Mang trong mình một tình yêu lớn với nghệ thuật đờn ca tài tử, nhạc sĩ Huỳnh Khải luôn mong mỏi có thể đưa tiếng đờn quê hương đến khắp mọi nơi, để nghệ thuật truyền thống của cha ông mãi vẹn nguyên theo năm tháng.
Do ảnh hưởng của COVID-19, các nơi phục vụ về văn hóa lịch sử, nghệ thuật truyền thống phải hoạt động cầm chừng. Năm 2022, việc TP.HCM đề xuất sớm mở cửa với du khách quốc tế đã mang đến nhiều kỳ vọng cho loại hình này.
Sự xuất hiện của Lê Lộc và Tuấn Dũng trong "Dâu hổ đại chiến mẹ chồng", đã thổi vào luồng gió tươi tắn, hài hước và đầy nhộn nhịp cho bộ phim.
Trong ngày đầu năm mới, tại TP.HCM, rạp chiếu phim chính là sự lựa chọn của nhiều bạn trẻ với những tác phẩm điện ảnh hấp dẫn, đáp ứng nhu cầu giải trí sau một thời gian dài đóng cửa.
Với bối cảnh ngày Tết đặc trưng của miền Tây sông nước, "Dâu hổ đại chiến mẹ chồng" hứa hẹn sẽ hấp dẫn cùng hàng loạt tình huống "cười ra nước mắt" bởi hợp đồng người yêu "bất đắc dĩ" của một cô gái tuổi Dần.
Tối ngày 31/12, Sở Văn hóa và Thể thao, cùng các sở, ban, ngành, đoàn thể TP.HCM đã tổ chức chương trình Lễ hội Đếm ngược (Countdown) đón chào năm mới 2022, với chủ đề “Kết nối để ngời sáng”.
Sáng 31/12, Hội Nhiếp ảnh TP.HCM đã khai mạc Triển lãm ảnh nghệ thuật "Việt Nam sẽ chiến thắng". Buổi triển lãm có gần 200 tác phẩm xuất sắc, giàu ý nghĩa và cảm xúc về đại dịch COVID-19 được trưng bày.
Gác lại một năm nhiều biến động, những ngày cuối năm người dân tại TP.HCM đã tất bật chuẩn bị đón một năm mới với nhiều hy vọng sắp đến.
Tại Nhà Thiếu nhi TP, phòng tranh của thầy trò Lớp Âm thanh Hội họa đã mở, đồng thời thực hiện đấu giá tranh. Hoạt động nhằm góp kinh phí nâng đỡ trẻ mồ côi do COVID-19 tại TP.HCM và một số tỉnh, thành khác.
Tiếp tục hành trình ghép đôi cho các cặp đôi, ông mai bà mối Hứa Minh Đạt - Cát Tường vô cùng ấn tượng với cô gái quyết nói không với "em gái mưa", người yêu cũ. Chương trình được phát sóng vào lúc 22g30 Chủ nhật (2/1) trên HTV7.