"Mùa thu và mãi mãi" là chương trình lưu dấu, quảng bá, tô điểm những giá trị lịch sử hào hùng của dân tộc bằng âm nhạc. Chương trình được diễn ra vào mỗi sáng Chủ nhật hàng tuần lúc 8 giờ tại tiền sảnh Nhà hát Thành phố.
Tối 21/12, chương trình nghệ thuật với chủ đề "Khúc quân ca vang mãi" đã diễn ra tại Bộ Tư lệnh TP.HCM với sự hưởng ứng của đông đảo cán bộ, chiến sĩ cùng các tầng lớp nhân dân Thành phố.
Ở tuổi 60, Tom Cruise vẫn miệt mài trên phim trường. Hãng phim Paramount vừa hé lộ đoạn video mới, ghi lại quá trình nam diễn viên thực hiện một pha mạo hiểm cho phần phim "Điệp vụ bất khả thi" mới.
Công ty cổ phần Phim Giải Phóng, tiền thân là Hãng phim Giải Phóng, hôm nay đã kỷ niệm 60 năm thành lập. Đây là cột mốc đầy tự hào, ghi dấu những đóng góp không nhỏ của Phim Giải Phóng không chỉ trong thời chiến mà cả thời bình.
Hoạ sĩ Hà Hùng Dũng vừa tiếp tục giới thiệu triển lãm mới cùng những người bạn mang tên "Mơ mơ màng màng", kéo dài từ ngày 17 - 30/12 tại The World ArtSpace, TP.HCM.
Festival hoa Đà Lạt lần thứ IX - năm 2022 đã chính thức khai mạc. Đây là sự kiện văn hóa đặc sắc không chỉ tôn vinh những người trồng hoa, mà còn là chuỗi sự kiện quảng bá du lịch, sản phẩm đặc trưng và con người Đà Lạt hiền hòa đến với du khách.
Hôm qua, tại tỉnh Hà Nam, Hội đồng Lý luận, Phê bình Văn học, Nghệ thuật Trung ương đã tổ chức Hội thảo Khoa học toàn quốc nhìn lại 15 năm thực hiện Nghị quyết 23 của Bộ Chính trị về "Tiếp tục xây dựng và phát triển văn học nghệ thuật trong thời kỳ mới".
Xuất hiện trong tập 2 của “Tay phải tay trái”, Cindy Lư hiếm hoi tiết lộ từng bị “quỵt lương” thuở chập chững bước vào nghề và câu chuyện vượt qua biến cố hôn nhân, từng bước thành công với việc kinh doanh.
"Yêu nhau trong lo âu" là tiểu thuyết mới nhất của nhà văn Nguyễn Đông Thức, người đã có hơn 40 năm viết về tình yêu. Sách do NXB Trẻ ấn hành, vừa được giới thiệu đến quý độc giả.
Tại “Gõ cửa thăm nhà” tập 143, MC Quách Ngọc Tuyên và Ngọc Lan đã đến thăm nhà Nguyễn Ngọc Nhứt - Chàng trai được mọi người biết đến và yêu mến với cái tên đáng yêu “Cụt yêu đời”.