Hòa cùng giải AFF Cup 2018 và không khí bóng đá cuồng nhiệt trên cả nước, bộ phim tài liệu "Park Hang Seo - Người truyền lửa" sẽ chính thức được công chiếu tại các rạp chiếu phim trên toàn quốc từ hôm nay (14/12).
"Cánh đồng mồ côi" có một cách kể chuyện phim khá thú vị bằng cách thay đổi trật tự tuyến tính thời gian, khi bắt đầu phim bằng những hình ảnh gay cấn và mọi chuyện diễn tiến sau đó là khi câu chuyện bắt đầu.
“Ranh giới” gây ấn tượng bởi diễn viên đẹp, bố cục phim hài hòa đặt trong một kịch bản đầy đặn đã mang lại cho người xem sự vui tươi, kịch tính, cảm giác đau đớn và rồi mỉm cười hạnh phúc!
Quốc Hùng là một tiền đạo đang thăng hoa trong sự nghiệp. Nhưng tất cả như sụp đổ khi anh nhận tin mình bị bệnh tim. Tuyệt vọng, anh đâm ra chán chường và cáu gắt với chính bản thân, và mẹ của mình.
"Dậy ngay đi" - đúng như cái tên của nó - mở đầu phim bằng một loạt những phân cảnh vô cùng thú vị, trong đó nam chính bày ra rất nhiều cơ quan, những đường dẫn domino và mục tiêu cuối cùng là tự đánh thức để có thể dậy sớm hơn thường lệ.
Thúy Ngân "Gạo nếp gạo tẻ" chơi chiêu khi đội nón đề phòng… bột úp lên đầu; Trường Giang muốn chính tay úp bột vào mặt Thúy Ngân; Anh Đức nhận kết đắng khi liên tục thả thính Thúy Ngân…
Cả gia đình thay phiên nhau canh gác trước cửa phòng Katleen; Katleen trốn ra khỏi nhà gặp Đình Hiếu nhưng bị anh từ chối gặp mặt; Tam Triều Dâng thổ lộ tình cảm với Gin Tuấn Kiệt; Nhan Phúc Vinh bất ngờ ôm chầm Tam Triều Dâng...
Ở tập trước của "Việt Nam tươi đẹp", Cindy Bishop đã được tặng bộ áo dài và thích thú mặc ngay để tiếp tục dạo phố đêm và khám phá TP.HCM trong trang phục truyền thống Việt Nam cùng Hương Giang và Thanh Duy.
Là một màu sắc khác lạ và đặc biệt của top 24 "Giải thưởng Phim ngắn" HTV năm nay, "Dear me" là sự kết hợp hai trong một, vừa là phim live-action, vừa là cartoon.
"Thằng Lằng" mở đầu khá cuốn hút, người xem từ việc tò mò về nhân vật có tính cách kì quái nên mãi theo dõi câu chuyện, và rồi được dẫn dắt đi qua những tình tiết vừa lạ lùng, vừa hài hước, vừa mang tính thức tỉnh nhẹ nhàng...