Nếu không đến TP.HCM, sẽ không có một Hà Vân như hôm nay

Thanh Nhàn 14/12/2020, 11:55

Sinh ra trên mảnh đất Thanh Hóa nhưng mỗi khi Hà Vân cất tiếng hát, khán giả sẽ không khỏi bất ngờ với chất giọng miền Nam "ngọt như mía lùi". Mặc dù mới sinh sống tại TP.HCM được 8 năm, song với Hà Vân, thành phố này là cả một trời ký ức không thể quên.


Chọn TP.HCM là nơi lập nghiệp là lựa chọn sáng suốt nhất của Hà Vân (Ảnh: Khánh Vy Media)

Đam mê ca hát từ nhỏ nhưng để đến được với con đường âm nhạc như ngày hôm nay, Hà Vân đã phải đấu tranh rất nhiều. Vốn là người con ngoan luôn nghe lời cha mẹ nên khi nhận cùng lúc giấy báo nhận đi dạy chính thức và giấy báo nhập học của Nhạc viện TP.HCM, Hà Vân đã phải tạm từ bỏ ước mơ.

Khi biết Hà Vân có ý định lên TP.HCM và theo học Nhạc viện, mẹ cô đã khóc rất nhiều. Vì mẹ của Hà Vân bệnh tim, sợ mẹ buồn mà ảnh hưởng tới sức khỏe nên Hà Vân đã gác lại niềm đam mê ca hát của mình và an phận với công việc dạy học ở Đồng Nai. 

Hà Vân đã có những giây phút trải lòng trong chương trình "Ký ức Sài Gòn - TP.HCM"

Vậy là Hà Vân yên phận với nghề "gõ đầu trẻ" 5 năm. Trong thời gian đó, những ngày trong tuần, Hà Vân vẫn đi dạy bình thường, song đến cuối tuần, cô lại xách xe máy lên TP.HCM để tham gia các cuộc thi hát. Cô tham gia rất nhiều cuộc thi như: Song ca cùng thần tượng Cẩm Ly, Tiếng hát Phát thanh... Đó cũng là những tháng ngày không thể nào quên trong ký ức của Hà Vân về TP.HCM.

Lúc đó, chưa thể nói là cô yêu thành phố này nhưng chỉ cần được đi thành phố là cô vui vì ở đó, cô được hát. Hát với tinh thần vui là chính. Hát để thỏa đam mê của mình. Những lời khen và những giải thưởng từ các cuộc thi này đã thôi thúc Hà Vân đi đến một quyết định lớn trong cuộc đời của mình.

Chia sẻ trong chương trình Ký Ức Sài Gòn - TP.HCM, Hà Vân cho biết việc rời quê nhà lên TP.HCM là chuyến đi đi định mệnh của mình. Đây là quyết định quan trọng nhất trong cuộc đời của Hà Vân và nó đã làm thay đổi cuộc đời của cô. Vốn dĩ bố mẹ của Hà Vân không ủng hộ cô theo con đường ca hát nên để thuyết phục bố mẹ, Hà Vân đã nói dối rằng cô xin nghỉ dạy không lương một năm để lên TP.HCM học thanh nhạc. Xong một năm, cô sẽ về quê đi dạy tiếp. Bố mẹ nghe cũng xuôi lòng nên cho Hà Vân thời gian là một năm thử thách. Ông bà không biết rằng lúc đó nhà trường không cho phép Hà Vân nghỉ không lương.

Có được sự đồng ý của bố mẹ và áp lực vì “mất việc” ở quê nên Hà Vân càng phải quyết tâm tìm được công việc ở TP.HCM. Tuy nhiên, thành phố mới đã đón tiếp Hà Vân bằng những khó khăn liên tiếp. Tuy có năng khiếu nhưng lúc ấy Hà Vân vẫn còn thiếu kinh nghiệm biểu diễn, lại chưa biết đầu tư về ngoại hình nên cô không tìm được việc. Tháng đầu tiên, cô không có thu nhập. Tiếp sau đó, cô nhận đi hát ở các quán cà phê, đi hát đám cưới với thù lao chỉ 70 ngàn đồng, chưa kể tiền xăng xe đi lại. Thu nhập lúc đó không đủ để Hà Vân chi tiêu mà tiền thuê nhà thì lại đến kỳ phải trả. Cô nhớ, trong túi cô lúc đó chỉ còn mỗi 25 ngàn đồng mà còn biết bao thứ phải chi.

Nếu ngày ấy, cô không quyết định lên TP.HCM thì sẽ không có một Hà Vân như hôm nay

Những đêm mưa nằm một mình trong nhà trọ, nhìn xuống đường phố về đêm, Hà Vân không khỏi chạnh lòng và khóc. Cũng có lúc cô muốn quay về nhà nhưng rồi lại tự nhủ mình không thể đầu hàng khó khăn sớm như vậy. Sau đó, Hà Vân tự nghiệm lại bản thân và quyết định không đi xin hát để kiếm tiền mà xin được hát không lương ở các quán cà phê nhỏ để lấy kinh nghiệm biểu diễn, để không bị khớp khi đứng trước khán giả và cũng như để tìm hiểu nhu cầu thưởng thức âm nhạc của người TP.HCM. 

Rồi cơ hội cũng mở ra cho sự cố gắng của Hà Vân. Cô được một người bạn là MC ở quán cà phê nơi cô hát giới thiệu cô cho phòng trà We. Khi đi thử giọng, Hà Vân đã hát hai ca khúc là Biển tình và Mưa nửa đêm, ông chủ của phòng trà We rất thích giọng hát của Hà Vân và nhận cô vào hát độc quyền cho phòng trà. Thu nhập từ việc đi hát ở phòng trà giúp Hà Vân trang trải được những chi tiêu trong cuộc sống.

Sau 8 năm, từ một cô gái bơ vơ giữa thành phố, gia tài không có gì khác ngoài giọng ca ngọt ngào trời phú, một niềm đam mê ca hát mãnh liệt và 25 ngàn đồng trong túi, đến nay Hà Vân đã tự mua được cho mình một căn nhà nhỏ xinh xinh tại TP.HCM. Nhìn lại chặng đường đã qua của mình, Hà Vân cảm thấy quyết định đến TP.HCM ngày ấy của mình là vô cùng đúng đắn và cô biết ơn TP.HCM vì đã cho cô được là chính mình, cho cô cơ hội mang lời ca tiếng hát đến với khán giả cả nước.

Cùng đón theo dõi chương trình "Ký ức Sài Gòn - TP.HCM" để lắng nghe chia sẻ của các khách mời tiếp theo tại khung giờ quen thuộc 10g sáng chủ nhật hàng tuần trên kênh HTV7.

Ý kiến của bạn: