Một đời bên nhau

Kim Quyên 14/3/2022, 10:16

Mang đến cho quý khán giả những thông điệp ý nghĩa về tình yêu thông qua những câu chuyện tình vượt thời gian, chương trình Tình trăm năm thu hút người xem bởi sự chân thật, gần gũi và đong đầy cảm xúc.

Chú Nguyễn Văn Mười (65 tuổi) và cô Hà Thị Kim Thanh (61 tuổi) là hai nhân vật chính trong chương trình Tình trăm năm tuần này. Những câu chuyện mà cô chú chia sẻ đã mang đã mang đến những giây phút đầy thú vị cho chương trình.


Nhắc về cơ duyên cả hai gặp nhau, chú Mười chia sẻ: "Chú tình cờ gặp cô trong thời gian chú đi bộ đội, khi đó cô theo học trường Sư phạm, lúc đó mình cũng chỉ mới để ý sơ sơ thôi, chứ chưa có tình cảm gì nhiều". Cô Thanh cũng cho biết: "Lúc đó mình mới bước qua tuổi 18, mà thấy vậy cũng hơi sợ, tại lúc đó nhìn chú già lắm".

Thậm chí, cô Thanh chia sẻ rằng ngay cả khi đám cưới cũng chưa cảm nhận được có tình cảm hay không, vì cô về với chú phần cũng vì nghe lời mẹ. Một cái nắm tay, một nụ hôn khi đó cũng chưa có, nói gì đến chữ yêu đương. Song đến nay, sau 42 năm bên nhau, tình cảm cả hai vẫn ngập tràn hạnh phúc.



Kể từ lúc về chung một nhà đến nay, chưa bao giờ chú lớn tiếng với cô dù nửa lời, mọi công việc trong nhà chú đều gánh vác hết để cô yên lòng dạy con. Bốn người con lần lượt ra đời chính là minh chứng rõ nét nhất cho mối tình hạnh phúc của cả hai. Dù có những thời điểm đối mặt với những sóng gió, nhưng chưa bao giờ cả hai rời xa nhau. 


Phần cuối chương trình, cô chú đã nhận được những món quà tinh thần đầy bất ngờ với những lời tâm sự dạt dào tình cảm của cô con gái Út và sự xuất hiện tại trường quay của mẹ vợ. Những giây phút tâm tình lắng đọng như càng làm rực rỡ hơn cho một cuộc tình sắc son.

Tình trăm năm - 17g30 thứ Bảy trên kênh HTV7.

Ý kiến của bạn: