(HTV) - Ngày 21/01, quân đội Israel thông báo, một thi thể mà Hamas trao trả không phải là của con tin bị giam giữ ở Gaza.
Một thi thể mà Hamas trao trả không phải là của con tin bị giam giữ ở Gaza
Trong số 04 thi thể Hamas trao trả ngày 20/01, Israel đã xác nhận danh tính của 03 người, gồm Oded Lifshitz, 83 tuổi, cùng hai anh em Kfir Bibas, trẻ sơ sinh và Ariel Bibas 4 tuổi.
Tuy nhiên, thi thể còn lại - được cho là của bà Shiri Bibas, mẹ của hai em - thì không khớp với thông tin của bất kì con tin nào, và vẫn chưa rõ là ai.
Một thi thể mà Hamas trao trả không phải là của con tin bị giam giữ ở Gaza
Quân đội Israel gọi đây là hành vi vi phạm nghiêm trọng thỏa thuận của Hamas. Israel đã yêu cầu Hamas trao trả thi thể bà Shiri Bibas và tất cả con tin còn lại.
Hiện tại, Hamas chưa có phản ứng nào.
Israel đã yêu cầu Hamas trao trả thi thể bà Shiri Bibas và tất cả con tin còn lại
Theo kế hoạch, vào ngày 22/02 Hamas sẽ trao trả 06 con tin còn sống.
>>> Xin mời quý vị đón xem Thời sự HTV lúc 20 giờ và Chương trình Thế giới 24G lúc 20 giờ 30 phút mỗi ngày trên kênh HTV9