Han Ji Min và Nam Joo Hyuk lấy nước mắt khán giả trong "Josée, nàng thơ của tôi"

Thanh Nhàn 9/12/2020, 14:54

Vào ngày 18/12 tới, bộ phim điện ảnh "Josée, nàng thơ của tôi" với sự tham gia của "ảnh hậu" Han Ji Min và "nam thần" Nam Joo Hyuk dự kiến sẽ khởi chiếu tại các cụm rạp trên toàn quốc.

Poster chính thức của "Josée, nàng thơ của tôi" vừa được tung ra đã mang đến nhiều suy đoán cho cuộc tình của cặp đôi nam - nữ chính. Theo đó, cảm xúc của hai nhân vật chính được ưu tiên đặc tả. Với cách thể hiện trên dưới, đối trọng với nhau, Young Seok (Nam Joo Hyuk) và Josée (Han Ji Min) tuy ở vị trí như đang nhìn nhau nhưng thực chất lại bị ngăn cách. 

Trong những chiếc khăn choàng bằng len màu xám, ánh mắt của hai người phảng phất những nỗi buồn. Nếu như đôi mắt của “nàng thơ” lơ đãng, xa xăm nhưng cũng ẩn chứa những cơn bão lòng thì ánh mắt của chàng sinh viên hiền lành lại như ôm một niềm tâm sự khó tỏ bày. 

Với hình ảnh trên poster, đạo diễn Kim Jong Kwan đã khẳng định mạch cảm xúc chủ đạo chính của bộ phim, của câu chuyện tình này là những nỗi buồn đẹp ước lệ. Sự rung động, đấu tranh, hy vọng, đam mê và cả những mất mát, suy kiệt, tàn khốc sẽ là những cung bậc đa chiều được chắt chiu trong từng khuôn hình. Tất cả đều được hai diễn viên cùng kiến tạo và đưa khán giả chìm vào không gian của tình yêu, sự lãng mạn bậc nhất.

JOSÉE, NÀNG THƠ CỦA TÔI

Đạo diễn: Kim Jong Kwan
Diễn viên: Nam Joo Hyuk, Han Ji Min
Thể loại: Tình cảm lãng mạn, tâm lý 
Nội dung: Bộ phim là câu chuyện tình nên thơ của cậu sinh viên Young Seok (Nam Joo Hyuk) và Josée (Han Ji Min), một cô gái khuyết tật phải ngồi xe lăn. Cuộc gặp gỡ đã khiến thế giới của Josée thay đổi, những ngày tháng đẹp nhất trong cuộc đời họ bắt đầu. 

Josée muốn được bước ra thế giới bên ngoài, cùng Young Seok đến nơi thật xa nhưng giữa họ có quá nhiều trở ngại. Liệu Young Seok có bên cạnh Josée đi đến tận cùng?


Ý kiến của bạn: