Hà Vân: Xuôi về phương Nam

Thanh Nhàn 11/12/2020, 11:06

Chương trình "Ký ức Sài Gòn - TP.HCM" tuần này tiếp tục gặp gỡ một vị khách mời đặc biệt. Ghi dấu ấn với giọng hát ngọt ngào, đặc biệt trong các ca khúc dân ca Nam bộ, nữ ca sĩ Hà Vân lại không phải là người con phương Nam.

Là người con Thanh Hóa nhưng Hà Vân lại khiến khán giả nhung nhớ bởi giọng hát dân ca "ngọt như mía lùi". Từ nhỏ, Hà Vân đã có năng khiếu ca hát. Cô mong ước được trở thành ca sĩ. Thế nhưng, gia đình lại hướng Hà Vân theo ngành Sư phạm vì muốn con gái có một cuộc sống ổn định. 

Hà Vân nghe lời bố mẹ thi vào trường Đại học Sư Phạm. Nhưng, khi vừa tốt nghiệp trường Sư Phạm thì Hà Vân lén bố mẹ đăng ký thi vào Nhạc Viện TP.HCM. Sau khi tốt nghiệp về quê, nhà cô nhận cùng lúc 2 giấy báo, một là giấy báo nhận đi dạy chính thức và giấy báo nhập học của Nhạc Viện TP.HCM. Lúc này, Hà Vân xin bố mẹ cho được đi học hát nhưng gia đình không đồng ý. Cô và mẹ đã khóc rất nhiều.

Vì mẹ của Hà Vân bệnh tim, sợ mẹ buồn mà ảnh hưởng tới sức khỏe nên Hà Vân đã gác lại niềm đam mê ca hát của mình và an phận với công việc dạy học ở Đồng Nai. Cô đi dạy được 5 năm. Trong 5 năm đó, những ngày trong tuần, Hà Vân vẫn đi dạy bình thường, song đến cuối tuần, cô lại xách xe máy lên TP.HCM để tham gia các cuộc thi hát. Và có lẽ đó là quyết định sáng suốt nhất của cô. Con đường lập nghiệp tại mảnh đất TP.HCM  hiền hòa, phóng khoáng, ôn hậu có điều gì thú vị? Cùng lắng nghe chia sẻ của ca sĩ Hà Vân trong chương trình "Ký ức Sài Gòn - TP.HCM", phát sóng vào 10g chủ nhật ngày 13/12/2020 trên kênh HTV7!

Ý kiến của bạn: