Dừa gào khóc để được dỗ dành nhưng bất thành

Duy Dương 26/5/2025, 13:33

Khắc Việt dạy con tính tự lập và cách ứng xử sau thất bại qua trò chơi gấp quần áo. Dừa ban đầu ghen tị, khóc lóc nhưng sau đó hiểu ra, xin lỗi ba và em để cùng vui chơi hòa thuận.

Nhằm nâng cao tính tự lập và kỹ năng làm việc nhà, Khắc Việt đã tạo nên cuộc thi gấp quần áo cho hai anh em Đu Đủ và Dừa. Tận dụng hết tất cả những kiến thức đã học được, Đủ thành công gấp áo nhanh và gọn gàng. Ngược lại, Dừa không thể hoàn thành. Thấy em gái được khen thưởng, Dừa tỏ ra khó chịu vì cảm thấy thua thiệt. Bất chấp việc ba Khắc Việt tạo thêm cơ hội, Dừa liền gào khóc ngay khi Đủ được ra ngoài vui chơi.

Màn tranh tài diễn ra nhanh chóng giữa hai anh em Dừa và Đủ

Bước ra đến cửa, Đủ nói vui: “Con về nhất, con được đi chơi”; “Nói to lên, con được gì?” – Khắc Việt hưởng ứng. Nghe được những lời nói của em gái, Dừa tỏ ra tức giận và bức xúc. Khắc Việt liền chấn chỉnh: “Gào lên thế là thái độ gì? Khóc tiếp hay là nói chuyện?”. Áp dụng hình phạt, Dừa phải ngồi yên một mình trong phòng để bình tĩnh trở lại, sau đó mới được nói chuyện với ba. Trong khi đó, ba Khắc Việt và Đủ cùng nhau xem tivi.

Sau khoảng thời gian đủ dài, ba Khắc Việt trở lại vào phòng và hỏi xem con trai có muốn nói chuyện hay không. Dừa vẫn chọn cách im lặng. Ba Khắc Việt tiếp tục tăng thời gian phạt khiến Dừa òa khóc lớn hơn, hoảng loạn bò ra cửa – tất cả là để thu hút sự chú ý của ba, mong ba sẽ châm chước bỏ qua lỗi lầm.

Dừa bất ngờ tỏ ra khó chịu, lập tức bị ba Khắc Việt răn đe

Trước tình huống này, Khắc Việt bình tĩnh xử lý và giải thích cho con trai: “Nếu con thi gan với ba trong việc khóc lớn để được dỗ dành, thì con có khóc đến ngày kia thì bố vẫn có thể ngồi yên trong phòng”. Song song đó, anh dạy cho Dừa biết rằng chuyện thi đua thắng thua là bình thường. Đặc biệt, con trai mà nếu thua nhưng lại tỏ thái độ xấu là không quân tử. Sau bài học, Khắc Việt giao nhiệm vụ cho Dừa phải xin lỗi ba và em gái.

“Nói được, làm được” là điều mà Khắc Việt muốn dạy thêm cho Dừa. Hơn hết, là anh trai nhưng nếu làm sai thì Dừa vẫn phải xin lỗi em gái. Thoạt đầu, Dừa sẵn sàng xin lỗi ba. Nhưng, trước mặt em gái, Dừa có chút ngại ngùng. Sau khi lấy lại bình tĩnh, Dừa xin lỗi Đủ một cách chân thành. Đủ vì thương anh cũng nhanh chóng đồng ý để hai anh em cùng được vui chơi với ba Khắc Việt.

Dừa tiếp thu bài học, xin lỗi ba và em gái

Ý kiến của bạn: