Dù có ra sao, ngày mai hoa vẫn nở

Thanh Nhàn - Ảnh: Ban Ca nhạc 6/1/2021, 14:12

Sau nhiều biến động của năm 2020 mà chương trình "Thay lời muốn nói" đã nhiều lần hoãn tổ chức. Tuy nhiên, với niềm tin tưởng và sự lạc quan, quan trọng là tình cảm của khán giả dành cho chương trình, "Thay lời muốn nói" tháng 1 như một món quà đặc biệt.

Sân khấu "Thay lời muốn nói" tháng 1/2021 được thiết kế thành nhiều hộp quà cách điệu như ngầm gửi những món quà tốt đẹp nhất đến khán giả - những người luôn đồng hành và yêu thương chương trình trong thời gian qua

Thời gian, khoảnh khắc là những điều đáng quý nhất mà ta nên trân trọng và khoảng thời gian dịch bệnh đã cho chúng ta hiểu hơn về trải nghiệm này. Ca khúc "Nếu chỉ còn một ngày để sống" (Sáng tác: Hoài An - Hòa âm phối khí: Duy Nguyện) với phần biểu diễn của ca sĩ Giang Hồng Ngọc và đoàn múa Ngọc Trai Việt đã mở đầu cho chương trình "Thay lời muốn nói" tháng 1/2021

Mượn nội dung truyện "Chiếc lá cuối cùng" của O. Henry, chương trình "Thay lời muốn nói" tháng 1/2021 với chủ đề "Ngày mai hoa vẫn nở" để mở đầu. Chiếc lá cuối cùng ấy được đánh đổi bằng sinh mệnh của người họa sĩ già Behrman, ông đã vẽ nó trong đêm mưa gió ấy đơn giản chỉ là giữ lại một phần hy vọng của sự sống cho cô họa sĩ trẻ Johnsy. Đó cũng là thông điệp ý nghĩa mà "Thay lời muốn nói" chia sẻ trong phần đầu chương trình. 

Góc quán quen của MC Thanh Phương và Quý Bình cũng được cách điệu thành một hộp quà xinh xắn

Khung cảnh trong mỗi hộp quà được thay đổi mang đến màu sắc tươi mới cho từng bài hát

Đăng Quân và Nhã Thy cùng ban nhạc Chậm mang đến ca khúc tươi vui "Cuộc sống tôi" (Sáng tác: Châu Đăng Khoa)

Bên cạnh người thân, bạn bè là người giúp ta trên đường đời. Đó chính xác là những gì các bạn sinh viên miền Trung xa quê lên thành phố học. Tình bạn bè được diễn tả chân thật trên sân khấu "Thay lời muốn nói" với tiếng hát của Khắc Minh - minh họa: Đoàn múa Ngọc Trai Việt trong ca khúc "Bạn tôi" (Nhạc: Võ Thiện Thanh - Thơ: Phan Minh Tấn)

Phần đầu chương trình "Thay lời muốn nói - Cho tôi" là những khoảnh khắc khó khăn trong cuộc đời mỗi người đã hoặc đang phải đối mặt. Đó có thể là những hệ lụy đáng buồn từ dịch COVID-19, hay khó khăn chồng chất mỗi khi lũ về... Thế nhưng, vượt trên hết, khát vọng hồi sinh và sự lạc quan về ngày mai tươi sáng vẫn được thắp lên bằng những trái tim ấm nồng.

Một năm khó khăn và nhiều biến động được thể hiện một cách ước lệ trên sân khấu "Thay lời muốn nói". Những mảng tối và giai điệu trầm buồn...

Trong bóng tối, vẫn có những tia sáng và hy vọng đang đón chờ phía trước

Khung cảnh bừng sáng và tràn ngập màu sắc với "Ngày mai lại tươi sáng" (Sáng tác: Nguyễn Văn Chung) và phần thể hiện của nhóm Ayor, Duyên Quỳnh, Xuân Nghi và nhóm thiếu nhi Sido

Khi khó khăn chồng chất khó khăn, nỗi đau mải miết kéo đến và đánh gục chúng ta bằng cách lấy đi hy vọng, dù là những hy vọng mong manh nhất. Câu chuyện vợ chồng chị Cao Dung nhận được sự đồng cảm của nhiều khán giả. "Sao có người thương đến như vậy" - là lời cảm thán đâu đó trong khán phòng Nhà hát HTV. 

Và dù trong bế tắc thì "Tôi ơi đừng tuyệt vọng" (Sáng tác: Trịnh Công Sơn). Ca khúc được trình bày bởi nam ca sĩ Đức Tuấn và Harp Đan Vy - Nguyên Đan

Câu chuyện thật từ anh Nguyễn Văn Đông, từ trái tim dành cho con mà từng lời hát khiến khán giả thổn thức và day dứt. Là lời "Cảm ơn con nhé" (Sáng tác: Quốc An - Guitar: Kiều Anh Tuấn) của anh Văn Đông dành cho đứa con gái mà anh hết mực yêu thương. Khán giả tin rằng, lời hứa "tôi không thể để con tui khổ thêm nữ, bằng mọi giá, tôi phải đứng lên", anh Văn Đông sẽ thực hiện được

Nỗi buồn nào rồi cũng sẽ qua, nụ cười sẽ tìm lại... "Buồn ơi, chào mi" (Sáng tác: Nguyễn Ánh 9) qua tiếng hát của Thụy Long và đoàn múa Ngọc Trai Việt

"Khát vọng" (Nhạc: Thuận Yến - Thơ: Đoàn Thị Lam Luyến) với phần trình bày của ca sĩ Trang Nhung và guitar Kiều Anh Tuấn - Nguyễn Nam

Và một người ở tận cùng của nỗi tuyệt vọng. Lúc ấy chỉ còn đủ sức để giơ tay ra để ai đó có thể nắm lấy và kéo mình ra nhưng nhìn lại quanh ta lại chẳng có một ai để làm điểm tựa. Ngay trong lúc đó bản thân nhận ra rằng, dù có tuyệt vọng thì ngày mai hoa vẫn nở.

Một ngày mai, một tương lai tươi sáng vẫn sẽ chờ chúng ta phía trước

Dù có ra sao, ngày mai hoa vẫn nở. Và chúng ta hãy "Sống như những đóa hoa" (Sáng tác: Tạ Quang Thắng) và tỏa ngát hương cho đời. Ca khúc với phẩn biểu diễn của Huyền Trang – Minh Anh – Hoài Bảo – Thiên Ân – Đinh Tuấn Anh – The Limited – Đoàn múa Ngọc Trai Việt

Ý kiến của bạn: