Độc đáo cuộc thi đấu vật trong nước sốt tại hạt Lancashire của nước Anh

VIỆT HÙNG - QUỲNH NHƯ - NGUYÊN VŨ // TRUNG TÂM TIN TỨC HTV 28/8/2024, 13:03

(HTV) - Đấu vật nhưng không dùng lực, đấu vật mà vẫn khiến đối thủ bật cười... Đó là những gì diễn ra tại cuộc thi đấu vật trong nước sốt vừa được tổ chức tại hạt Lancashire, Anh.

Khoảng 2.000 lít nước sốt được đổ vào khu vực thi đấu, phục vụ các màn so tài của 24 đô vật nghiệp dư, gồm 16 nam và 8 nữ.

Các thí sinh lựa chọn trang phục đa dạng

Trong cuộc thi thường niên tại thị trấn Stacksteads này, kỹ năng đấu vật chỉ là phụ. Các thí sinh được chấm điểm dựa trên tính giải trí và trang phục.

 Theo Markus Dormayer - Thí sinh từ Áo: "Tôi chọn trang phục là người bán xúc xích, vì đây là nghề truyền thống của gia đình tôi. Tôi cũng không tập luyện gì nhiều cho giải đấu, chủ yếu là vì tôi muốn bày tỏ lòng biết ơn đến thế hệ trước, vì đã truyền nghề làm xúc xích lại cho mình".

Cựu trọng tài của giải đấu vật nước sốt Ken Claxon cho biết: "Chúng tôi chỉ muốn đem lại sự giải trí cho mọi người. Chúng tôi không tập trung vào kỹ năng đấu, chỉ muốn khán giả được cười một trận thật đã".

Sau khi thi đấu xong, các đô vật được lính cứu hỏa địa phương dùng vòi rồng phun nước để rửa sạch lớp sốt.

Cuộc thi này được tổ chức lần đầu vào năm 2007. Tiền vé của khán giả và phí tham gia của các thí sinh sẽ được quyên góp cho các quỹ từ thiện. 

 

Ý kiến của bạn: