Cuộc hạnh ngộ của những cựu tình báo H63 anh hùng

THANH TÂN - TẤN LỘC // TRUNG TÂM TIN TỨC HTV 21/10/2023, 20:44

(HTV) - Giữa bom rơi, đạn lạc, các tình báo, điệp viên hoạt động ngay giữa lòng địch đã kịp thời mang đến thông tin, tư liệu mật có giá trị góp phần lớn vào những chiến công lịch sử, giành lại hòa bình độc lập cho dân tộc.

Toàn cảnh buổi họp mặt

Giờ đây, chiến tranh đã lùi xa, các cựu tình báo năm nào đã có dịp hội ngộ trong tình đồng đội ngay tại nơi căn cứ xưa nhân dịp kỷ niệm 78 năm Ngày tình báo quốc phòng Việt Nam (25/10/1945-25/10/2023).

Sáng nay, tại xã Phú Hòa Đông, huyện Củ Chi, các cựu tình báo mặc dù tuổi cao, sức đã yếu, nhưng gương mặt ai cũng ánh lên niềm vui vì được gặp lại những người đã từng cùng vào sinh ra tử.

Các cựu tình báo cùng nhau ôn lại chuyện xưa

Họ ôn lại chuyện xưa, không quên nhắc về đồng đội, những người đã nằm xuống cho hòa bình hôm nay. Trong suốt 14 năm hoạt động (1961-1975), Quân số của toàn cụm tình báo H63 có 45 người, nhưng có tới 27 người hy sinh, 13 người bị thương.

Về căn cứ xưa, nơi đã gắn bó hàng chục năm trời trong quá trình hoạt động, Đại tá Nguyễn Văn Tàu, biệt danh Tư Cang xúc động và mừng vui khi nhìn thấy mảnh đất chịu mưa bom bão đạn năm nào ngày một phát triển, ấm no.

Đại tá Nguyễn Văn Tàu - Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam 

Đại tá Nguyễn Văn Tàu - Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam chia sẻ: "Bây giờ thì khang trang quá, đường đi qua An Tây, có phà đưa qua sông, chợ búa này kia, những con đường hẻm trong xã xi măng nhựa hết rồi, hồi đó mấy chú xách súng đi lọ mọ ban đêm khổ cực. Từng tất đất ở đây có máu đồng đội, lớp trẻ ráng phát huy truyền thống, xây dựng quê hương giàu đẹp để xứng đáng với các bậc tiền nhân".

Không chỉ mừng vui gặp mặt nhân dịp kỷ niệm Ngày tình báo quốc phòng sắp đến, chương trình còn dành sự quan tâm đến gia đình các liệt sĩ, các cựu tình báo còn khó khăn thông qua những phần quà đầy nghĩa tình, ấm áp.

Chương trình còn dành sự quan tâm đến gia đình các liệt sĩ, các cựu tình báo còn khó khăn

Bà Hoàng Thị Ánh Nguyệt - Chủ tịch xã Phú Hòa Đông, huyện Củ Chi, TP.HCM cho biết: "Bản thân tôi rất xúc động cũng như rất trân trọng cái tình cảm này. Bản thân cũng sẽ cố gắng phấn đấu học tập, để rèn luyện trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, bên cạnh những thành tích mà cô chú để lại. Chúng tôi sẽ tiếp nối truyền thống lịch sử cũng như ghi nhận, tuyên truyền những cái giá trị lịch sử, của cô chú đã để lại, cho các thế hệ trẻ sau này".

Nếu năm xưa, những cựu tình báo H63 này là những chàng trai cô gái can trường hoạt động ngay giữa lòng địch, thì giờ đây họ là những gạch nối của hiện tại và quá khứ, là những nhân chứng sống của lịch sử để thế hệ sau noi theo, gìn giữ và bảo vệ giá trị của hòa bình đang có. 

>>> Xin mời quý vị đón xem Thời sự HTV lúc 20 giờ và Chương trình Thế giới 24G lúc 20 giờ 30 phút mỗi ngày trên kênh HTV9

 

 

Ý kiến của bạn: