"Chú Sáu" Cao Minh: Từ cậu bé chăn trâu đến "ông hoàng nhạc đỏ"

Đan Quỳnh - Hoàng Tân 14/4/2025, 13:00

NSƯT Cao Minh đang tạo dấu ấn đẹp với vai chú Sáu trong bộ phim điện ảnh "Địa đạo". Ông đã có mặt tại "Studio H9 - Hẹn cuối" tuần để trải lòng về tình yêu của ông với TP.HCM cũng như những kỷ niệm đẹp với Đài Truyền hình TP.HCM

NSƯT Cao Minh tại "Studio H9"

NSƯT Cao Minh là gương mặt quen thuộc của khán giả HTV những năm 80-90 của thế kỷ trước. Ông tạo dấu ấn với những ca khúc truyền thống cách mạng, bằng chất giọng tenor hiếm có, dày, vang, trầm ấm. Ông để lại dấu ấn sâu đậm qua loạt ca khúc kinh điển như "Hồ Chí Minh đẹp nhất tên người", "Dấu chân phía trước", "Tiểu đoàn 307", "Hòn vọng phu", "Đôi mắt người Sơn Tây"... và được mệnh danh là "ông hoàng nhạc đỏ" hay "vua nhạc đỏ".

Nam nghệ sĩ vang bóng một thời với các ca khúc truyền thống cách mạng

Sau một thời gian "ở ẩn", thời gian gần đây, NSƯT Cao Minh đã tái ngộ khán giả với vai chú Sáu trong bộ phim "Địa đạo: Mặt trời trong bóng tối". Nam nghệ sĩ chia sẻ ban đầu, ông đã từ chối dự án vì một số lý do. Tuy nhiên, sau khi tìm hiểu về đạo diễn và đọc kịch bản, ông tự nhủ nếu không nhận vai thì mình sẽ rất tiếc, vì vậy quyết định nhận lời mời và giờ đây đã trở nên thân thiết với đạo diễn Bùi Thạc Chuyên.

Ông luôn dành một tình yêu lớn cho TP.HCM

Câu chuyện nghệ sĩ Cao Minh đã đến với âm nhạc từ tâm hồn thơ thới và hồn nhiên của một chú bé chăn trâu ở một vùng quê nghèo. Chính vì thế, giọng ca của ông mang hơi thở của đồng ruộng, bát ngát mênh mông như cánh cò bay. Hơn nửa đời người sống ở TP.HCM, ông luôn dành cho mảnh đất này một tình yêu tha thiết cùng lòng tri ân sâu sắc. Ở đây đã chứng kiến sự trưởng thành của chàng thanh niên Cao Minh, đã cho ông cơ hội được cống hiến với nghề, để hôm nay có một NSƯT Cao Minh được công chúng ngưỡng mộ và yêu quý.

Studio H9 - Hẹn cuối tuần, 22g30 Chủ nhật hàng tuần trên HTV7. Mời quý khán giả đón theo dõi!

Ý kiến của bạn: