Sau một thời gian dài im ắng trong hoạt động âm nhạc, giọng ca "Con đường mưa" quyết định quay trở lại đường đua Vbiz với một MV đậm chất ngôn tình.

Đang có một tình yêu đẹp thì bỗng nhiên tai họa ập đến
Sau 14 năm hoạt động trong lĩnh vực ca hát, ca sĩ Cao Thái Sơn luôn để lại những ấn tượng nhất định trong lòng khán giả. Tuy không hoạt động đều đặn như các nghệ sĩ khác, thế nhưng giọng ca "Con đường mưa" mỗi khi ra mắt sản phẩm âm nhạc mới đều là những ca khúc chiếm được cảm tình của khán giả.
Năm 2018, Cao Thái Sơn bất ngờ trở lại với đường đua Vpop và mang đến cho khán giả một MV với hình ảnh, cốt truyện mang đậm màu sắc ngôn tình. Ca khúc mới lần này của nam ca sĩ có tên "Yêu hay thương hại", do nhạc sĩ trẻ Nguyễn Văn Chung chắp bút. Bản MV dành cho ca khúc cùng tên đẹp mê ly này cũng chính là "phát súng đầu tiên" đánh dấu sự trở lại của Cao Thái Sơn trong năm 2018.

MV lấy ý tưởng từ câu chuyện thật, từng xảy ra trong cuộc sống về một chàng trai không may bị mù khi đang có một mối tình đẹp. Bạn gái của anh vẫn bên cạnh chăm sóc, lo lắng nhưng anh cảm thấy mặc cảm và tự ti. Chàng trai không biết bạn gái dành tình cảm cho mình là thật lòng hay thương hại, đối xử tốt với mình hay chỉ vì tình nghĩa. Câu chuyện "Yêu hay thương hại" được Cao Thái Sơn dẫn dắt đưa khán giả qua những cung bậc cảm xúc khác nhau, từ những yêu thường, giận hờn đến xót xa, dằn vặt.

Sợ mình trở thành gánh nặng của người yêu, nhân vật do Cao Thái Sơn thủ vai luôn dằn vặt mình khôn nguôi
Để có được những cảnh quay đẹp và chỉn chu về chất lượng như một bộ phim điện ảnh, Cao Thái Sơn và cả ê-kíp đã bỏ ra khá nhiều tâm huyết để thực hiện MV lần này. Dù thời gian quay MV chỉ vỏn vẹn trong vòng 24 giờ, nhưng việc chuẩn bị và triển khai lại mất gần đến một năm. Ngay cả bối cảnh quay tại một ngôi nhà cổ "triệu đô" thuộc quận 2 cũng đã phần nào cho thấy sự đầu tư và chăm chút cho đứa con tinh thần của chàng ca sĩ sĩ điển trai này.