Trải nghiệm văn hóa Hà Giang giữa lòng TP.HCM

PHƯƠNG THANH - MINH CHƯƠNG - QUỐC KHANH - LINH BẰNG // TRUNG TÂM TIN TỨC HTV 8/4/2025, 14:24

(HTV) - "Không gian văn hóa du lịch Hà Giang" đã thổi một làn gió mới từ vùng Đông Bắc vào lòng TP.HCM, giới thiệu những nét đặc sắc về văn hóa, con người qua các hoạt động nghệ thuật, ẩm thực, đặc biệt là sự ra mắt cuốn sách "Hà Giang – Miền đá nở hoa".

Điểm nhấn đáng chú ý của sự kiện là lễ ra mắt cuốn sách “Hà Giang - Miền đá nở hoa”, gồm 12 bài viết được sắp xếp khoa học, giúp người đọc cảm nhận rõ hơn vẻ đẹp hùng vĩ nhưng đầy thơ mộng của Hà Giang, từ những dãy đá tai mèo xám lạnh đến thảm hoa tam giác mạch bung nở giữa mùa đông, hay sự trầm mặc của phố cổ Đồng Văn và lòng tự hào dân tộc tại cột cờ Lũng Cú. Đây không chỉ là sản phẩm văn hóa, mà còn là lời mời gọi khám phá Hà Giang bằng tất cả cảm xúc và sự rung động chân thành. 

Những cuốn sách “Hà Giang - Miền đá nở hoa” được ra mắt tại sự kiện

Chia sẻ về quá trình thực hiện, ông Nguyễn Thái Bình - Phó Giám đốc Nhà Xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật, đồng thời là chủ biên cuốn sách, việc viết về Hà Giang là một thử thách không nhỏ. Không chỉ bởi địa hình hiểm trở, khí hậu khắc nghiệt, mà bởi chính sự đa sắc của văn hóa bản địa, nơi những giá trị truyền thống vẫn tồn tại mạnh mẽ giữa đời sống hiện đại. Đó là lý do ê-kíp thực hiện đã trực tiếp lên Hà Giang, nghiên cứu và cảm nhận để mang đến những dòng viết chân thực và lay động nhất.

Ông Nguyễn Thái Bình - Phó Giám đốc Nhà Xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật, Chủ biên cuốn sách “Hà Giang - Miền đá nở hoa”

Không gian sự kiện còn thu hút sự quan tâm nhờ các hoạt động văn hóa - nghệ thuật đậm đà bản sắc như trình diễn nhạc cụ dân tộc (sáo Mông, khèn Mông), giới thiệu thổ cẩm Hà Giang - nơi hội tụ tinh hoa nghề dệt của phụ nữ dân tộc Mông, Tày, Dao. Mỗi họa tiết thổ cẩm đều mang thông điệp riêng, kể câu chuyện văn hóa được lưu truyền qua nhiều thế hệ. Các nghệ nhân còn giới thiệu cách dùng sáp ong để vẽ nên những biểu tượng về tình yêu, gia đình và phong tục tập quán.

Chị Lê Thùy Dung - Trung tâm Văn hóa Điện ảnh tỉnh Hà Giang chia sẻ, với người Pà Thẻn, màu đỏ trong trang phục truyền thống tượng trưng cho sự may mắn và an lành. Mỗi bộ trang phục có thể mất tới nửa tháng để hoàn thành, là thành quả của sự tỉ mỉ và tâm huyết.

Chị Lê Thùy Dung giới thiệu nét đặc trưng thổ cẩm dân tộc tại Không gian Văn hóa Du lịch Hà Giang, TP.HCM

Không ít du khách TP.HCM tỏ ra thích thú khi lần đầu được tận tay chạm vào sản phẩm do chính người Hà Giang thực hiện. Anh Lê Nhật Tiến (ngụ quận Gò Vấp, TP.HCM) đã bày tỏ sự thích thú khi lần đầu tiên tận tay chạm vào những sản phẩm thủ công từ miền Bắc và anh sẵn sàng ủng hộ sản phẩm bản địa không chỉ vì vẻ đẹp mà còn bởi giá trị văn hóa tinh thần phía sau mỗi món đồ.

Trong khuôn khổ sự kiện, sinh viên Lầu Mí Sùng - Sinh Viên Phân hiệu Đại học Thái Nguyên tại Hà Giang - đã mang đến phần trình diễn bài “Lên núi gọi người yêu” bằng Sáo Mông, thu hút sự chú ý của đông đảo người tham dự. Đây là minh chứng sống động cho việc văn hóa truyền thống vẫn được thế hệ trẻ gìn giữ và phát huy.

Sinh viên Lầu Mí Sùng trình diễn bài “Lên núi gọi người yêu” bằng Sáo Mông 

Bên cạnh đó, triển lãm về Công viên địa chất toàn cầu UNESCO - Cao nguyên đá Đồng Văn cũng mang đến cho du người dân thành phố cái nhìn trực quan và sâu sắc về một kỳ quan địa chất hàng trăm triệu năm tuổi, nơi lưu giữ những dấu ấn hàng trăm triệu năm của vỏ Trái Đất.

Sự kiện lần này là một minh chứng rõ nét cho nỗ lực kết nối văn hóa, quảng bá du lịch giữa các địa phương, đồng thời khơi dậy niềm tự hào dân tộc và tình yêu dành cho đất nước từ những điều mộc mạc, bình dị nhất.

>>> Xin mời quý vị đón xem Thời sự HTV lúc 20 giờ và Chương trình Thế giới 24G lúc 20 giờ 30 phút mỗi ngày trên kênh HTV9

   

Ý kiến của bạn: