Trong ngày 15/4, nước Anh tiếp tục có số ca tử vong cao nhất trong số các nước tại châu Âu, ở mức 761 người và tổng cộng đã có 12.868 người tử vong từ đầu mùa dịch, đứng thứ năm trên thế giới.
Tổng giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) Tedros Adanom Ghebreyesus kêu gọi sự đoàn kết toàn cầu, giữa bối cảnh tổ chức này sẽ mất nguồn đóng góp lớn từ Mỹ sau tuyên bố bất ngờ của Tổng thống Donald Trump về việc ngừng tài trợ cho WHO.
Mỹ là quốc gia ghi nhận số ca tử vong do COVID-19 cao nhất thế giới, với hơn 28.500 ca. Rạng sáng nay 16/4, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết, các số liệu cho thấy, Mỹ đã vượt qua giai đoạn đỉnh dịch và ông sẽ sớm công bố hướng dẫn mới về kinh tế.
Cục quản lý thực phẩm và dược phẩm Mỹ (FDA) vừa cấp phép sử dụng khẩn cấp đối với hai thiết bị lọc máu để hỗ trợ điều trị cho bệnh nhân COVID-19.
Ngày 15/4, dư luận quốc tế đã phản ứng về việc Tổng thống Mỹ Donald Trump yêu cầu chính phủ tạm ngưng tài trợ cho WHO.
Từ ngày 14/4, Đan Mạch đã nới lỏng các biện pháp phong tỏa toàn quốc, cho phép một số học sinh lớp nhỏ được trở lại lớp.
Tại Đông Nam Á, Thái Lan và Philippines trong ngày 15/4 đã ghi nhận thêm nhiều ca bệnh mới.
Tại Trung Quốc, nơi khởi phát đại dịch COVID-19, tình hình về cơ bản đã được kiểm soát. Nước này đang đẩy mạnh thử nghiệm vaccine cũng như đào sâu nghiên cứu những khía cạnh chưa được giải đáp của bệnh.
Theo số liệu của Đại học Johns Hopkins (Mỹ), tính đến ngày 14/4, số người mắc bệnh đã lên đến gần 1.930.000. Trong số này, hơn 120.000 người đã không qua khỏi, nhưng có gần 462.000 người được điều trị khỏi bệnh.
Tối thứ Sáu, Tổng thống Trump còn cho rằng, trái với những thẩm định ban đầu, số ca tử vong vì dịch bệnh dường như ít hơn rất nhiều tại Mỹ. Theo một nghiên cứu của đại học Washington, COVID-19 có thể cướp đi sinh mạng của khoảng 60.000 người Mỹ.