(HTV) - Làng Thiếu niên Thủ Đức là nơi những tấm lòng nhân ái đan yêu thương, dệt mái ấm cho trẻ mồ côi, lan tỏa tình người.
Giữa thành phố sôi động náo nhiệt vẫn có một khoảng lặng dành cho những mảnh đời cơ nhỡ. Nhiều người hay gọi Làng Thiếu niên Thủ Đức là "Ngôi làng của những tấm lòng nhân ái", bởi ở đây có những cô bảo mẫu tận tâm nuôi dưỡng, giáo dục cho hàng trăm trẻ mồ côi bị bỏ rơi giữa cuộc đời. "Đan yêu thương - Dệt mái ấm", góp phần xây dựng một xã hội nhân văn, lan tỏa tình thân trong ngôi nhà thứ hai của các em nhỏ mồ côi.

Những em bé bị bỏ rơi khi chỉ mới vài ngày tuổi
Hàng trăm mảnh đời đang sống tại Làng Thiếu niên Thủ Đức này là hàng trăm mảnh đời bất hạnh khác nhau. Nhiều em bé đến đây khi mới lọt lòng vì bị bỏ rơi tại bệnh viện, bỏ lại ngay vỉa hè... Cũng có nhiều em chỉ mới rơi vào hoàn cảnh mồ côi do ba mẹ mất vì COVID-19.

Làng thiếu niên Thủ Đức là một trong gần 100 cơ sở bảo trợ xã hội trên địa bàn TP.HCM
Từ một đứa trẻ cô đơn lạc lõng, cô Nguyễn Thị Ánh Thu đã tìm thấy mái ấm gia đình tại Làng Thiếu niên Thủ Đức. Những ngày đầu, cô Thu cảm thấy lạc lõng, nhưng sau đó, nơi đây đã trở thành ngôi nhà thứ hai của cô.

Em bé Ánh Thu ngày đó đã được nuôi dưỡng và trưởng thành trong tình yêu thương vô bờ của các mẹ, các dì tại Làng
Cô Nguyễn Thị Ánh Thu - Cựu học sinh Làng Thiếu niên Thủ Đức đã trở về làm giáo viên mầm non tại chính ngôi làng này. Từng được nuôi dưỡng và trưởng thành tại đây, cô Thu mong muốn mang tình yêu thương đã nhận để chăm sóc thế hệ trẻ mồ côi, giúp các em cảm nhận được "ngôi nhà thứ hai" ấm áp.


Cô Nguyễn Thị Ánh Thu - Cựu học sinh Làng Thiếu niên Thủ Đức đã trở về làm giáo viên mầm non tại chính ngôi làng này
Chị Vũ Thị Bích Liễu - Phó khu Gia đình Làng Thiếu niên Thủ Đức cho biết cô Thu luôn hết mình vì các em nhỏ. Trong những lần các em phải nhập viện, cô Thu không quản ngại khó khăn, túc trực ngày đêm để chăm sóc.
Tại Làng Thiếu Niên Thủ Đức, cô Nguyễn Thị Hằng chia sẻ rằng cô Thu được biết đến là người mẹ thứ hai của nhiều trẻ mồ côi. Cô tận tình chăm lo từng bữa ăn, giấc ngủ, đảm bảo dinh dưỡng cho các em. Sự tận tâm của cô Thu đã mang đến tình yêu thương và hơi ấm gia đình cho những đứa trẻ bất hạnh.

Làng thiếu niên Thủ Đức đang nuôi dưỡng hơn 200 trẻ nhỏ
Những mất mát của trẻ mồ côi không gì bù đắp được, nhưng các thầy cô tại Làng đã gieo yêu thương và hơi ấm tình thân, giúp các con cảm nhận được ngôi nhà thứ hai sau bão dông cuộc đời.

Các cô nơi đây luôn muốn mình được gọi là mẹ để các con được cảm nhận hơi ấm gia đình
Cô Phạm Thị Trang - Giáo viên Làng Thiếu niên Thủ Đức chia sẻ: "Tôi muốn các con gọi mình là mẹ, để các con cảm nhận được tình cảm gia đình, và tôi có thể bù đắp phần nào sự thiếu thốn tình thương cho các con".
Ông Trần Hữu Nghị - Phó Giám đốc Làng Thiếu niên Thủ Đức nhấn mạnh sự hy sinh và nỗ lực của các thầy cô trong việc chăm sóc trẻ mồ côi. Làng cam kết tạo điều kiện tốt nhất để các em phát triển toàn diện cả về thể chất lẫn tinh thần.
Chị Đặng Thị Thu Nga - Phó Trưởng khu sơ sinh Làng Thiếu niên Thủ Đức, chia sẻ: "Bản thân tôi lớn lên từ chính ngôi làng này, thấu hiểu những mất mát của trẻ mồ côi. Vì vậy, tôi luôn chăm sóc các bé bằng tất cả tâm huyết và tình thương của một người mẹ."

Làng Thiếu Niên Thủ Đức là mái ấm, là ngôi nhà thực sự, là nơi gắn bó và yêu thương
Cô Nguyễn Thị Ánh Thu - Giáo viên tại Làng Thiếu Niên Thủ Đức chia sẻ: "Tôi dành trọn tình thương cho các em nhỏ ở đây, xem các em như con ruột. Làng Thiếu Niên Thủ Đức là mái ấm, là ngôi nhà thực sự của tôi, nơi tôi gắn bó và yêu thương". Lời tâm sự chân thành của cô Thu thể hiện tình cảm sâu sắc và sự tận tâm của người giáo viên đối với những mảnh đời bất hạnh tại Làng Thiếu Niên Thủ Đức.
>>> Xin mời quý vị đón xem Thời sự HTV lúc 20 giờ và Chương trình Thế giới 24G lúc 20 giờ 30 phút mỗi ngày trên kênh HTV9